Gia Lai:

Người đàn ông mang băng rôn đi khắp nơi "đòi" con

(Dân trí) - Sau khi vợ cũ mang con bỏ đi, anh Thành đã mang tấm băng rôn đến một số cơ quan nhà nước như công an, cảng hàng không… để gây sức ép bắt vợ cho gặp con.

Những ngày qua, người đàn ông tên Nguyễn Văn Thành (35 tuổi, trú quận 12, TPHCM) mang theo tấm băng rôn đến một số cơ quan với nội dung ghi rõ họ tên vợ cũ, cha mẹ vợ cũ, số điện thoại và yêu cầu vợ cũ cho anh gặp và chăm sóc 2 con. Ngày 18/7 vừa rồi, anh Thành còn mang băng rôn này về quê vợ cũ ở Gia Lai, đến Công an tỉnh Gia Lai và nhà mẹ vợ cũ đứng, chăng băng rôn. Đi cùng anh Thành là một người bạn có “nhiệm vụ” chụp ảnh anh Thành với tấm băng rôn trên.

Sau đó, anh Thành tung những bức ảnh trên lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm chú ý của cộng đồng mạng. Có người chia sẻ, đồng cảm với anh Thành. Cũng có không ít người không đồng tình với hành động của anh này, cho rằng hành động này chỉ nhằm bêu xấu vợ cũ chứ không giúp anh tìm được các con.

Anh Thành cầm tấm băng rôn đứng trước trụ sở Công an tỉnh Gia Lai chụp ảnh rồi tải lên mạng xã hội.

Anh Thành cầm tấm băng rôn đứng trước trụ sở Công an tỉnh Gia Lai chụp ảnh rồi tải lên mạng xã hội.

Trao đổi với PV, anh Thành cho biết, vợ chồng anh kết hôn từ năm 2001 và đã có với nhau 2 người con. Năm 2014, vợ chồng anh Thành li hôn nhưng vì không muốn con cái bị tổn thương nên họ vẫn sống chung một mái nhà.

Chụp ảnh trước trụ sở Công an TP Pleiku.

Chụp ảnh trước trụ sở Công an TP Pleiku.

Cuối năm 2014, vợ cũ của anh Thành muốn mang 2 con về quê ăn Tết nhưng anh Thành muốn vợ con ở lại ăn Tết với mình cho vui. Không dàn xếp được mâu thuẫn, chị V. vợ cũ anh Thành đã mang 2 con bỏ đi. Từ đó đến nay, anh Thành đã không liên lạc được với chị V., không được gặp 2 con. Anh Thành đã đi khắp nơi tìm chị V. và con nhưng vẫn không gặp được. Vì thế anh đã nghĩ ra cách trên để tìm các con.

“Tôi rất nhớ 2 con mình, tôi chỉ muốn được gặp con và chăm sóc con. Chị V. làm như vậy là không được”, anh Thành nói.

Trước hành động của anh Thành, bà B. mẹ chị V. cho biết, anh Thành không phải con đẻ bà và cũng không còn là con rể của gia đình nên bà không quan tâm đến những gì anh này đang làm. Bà B. tâm sự: Anh Thành và con gái bà đều đã lớn và tự quyết định cuộc sống của mình. Khi con gái bà đã đến mức mang con bỏ trốn tức là đã đường cùng. Theo bà B., thay vì làm những việc như thế này, anh Thành nên xem lại mình, sửa đổi bản thân thì vợ con sẽ tự tìm về.

Thiên Thư