1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

"Người đàn bà khốn khổ" đã đủ tiền phẫu thuật

(Dân trí) - Mang trong mình bệnh tim nặng, nhưng gia cảnh nghèo khốn nên gần 10 năm nay ngày nào chị Sương cũng phải “cắn răng” chịu đựng những cơn đau. Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, chị đã đủ tiền để bước vào ca phẫu thuật.

 
"Người đàn bà khốn khổ" đã đủ tiền phẫu thuật - 1

PV Dân trí trao tiền bạn đọc giúp đỡ cho chị Thu Sương.
 
Chị Đặng Thị Thu Sương, nhân vật trong bài viết “Người đàn bà khốn khổ hai lần chết hụt” đã may mắn có được cơ hội sống nhờ sự chung tay giúp sức của cộng đồng xã hội. Gần 10 năm qua, chị phải vật lộn chiến đấu với bệnh tật để giành giật sự sống từng giây từng phút.

Tuy nhiên, hy vọng được tiếp tục sống để nuôi dạy hai đứa con thơ mỗi ngày một trở nên mong manh bởi bệnh tình càng lúc càng trở nặng. Nhiều lần bác sĩ chỉ định mổ nhưng chị đành phải trốn viện về nhà vì gia cảnh quá bần hàn đến cả manh quần tấm áo còn không đủ mặc, có lúc chị đã định buông xuôi theo số phận.

Sau khi báo Dân trí có bài viết về hoàn cảnh của chị Sương, một Việt kiều Pháp giúp chị hơn 90 triệu đồng cho ca mổ tim, nhưng chị vẫn ngay ngáy lo vì khoản tiền hậu phẫu lên đến 20 triệu đồng còn thiếu.

Một lần nữa, chị lại tất tả cầu cứu và Dân trí tiếp tục kêu gọi qua bài viết “Cần thêm 20 triệu đồng để cứu một con người”.

Ngay sau đó, nhiều tấm lòng nhân ái đã giang rộng vòng tay giúp đỡ, trong một thời gian ngắn, bạn đọc đã giúp chị  29,3 triệu đồng. 

Cầm khoản tiền nghĩa tình, chị nghẹn ngào: “Cảm ơn báo Dân trí, cảm ơn các nhà hảo tâm nhiều lắm! Không có quý báo và cộng đồng xã hội tôi không biết phải làm sao để tìm được cơ hội tiếp tục sống và nuôi hai đứa con của mình. Ơn nghĩa của mọi người tôi xin sống để dạ, chết mang theo”.

Nếu không có gì thay đổi sáng nay, (24/8) chị sẽ được mổ. BS Đỗ Thị Nam Phương, người trực tiếp điều trị cho biết: “Chị  bị vôi hóa và hẹp khít van nhĩ trái thất trái khiến máu ứ lại ở nhĩ trái có thể gây tràn dịch màng phổi dẫn đến suy hô hấp, suy tim, chức năng co bóp tim của chị chỉ còn 45%. Bên cạnh đó van động mạch chủ của chị cũng bị hở (hở 2/4). Trong quá trình phẫu thuật, sẽ tiến hành thay cả hai van trên bằng van cơ học".

Sau phẫu thuật chị Sương sẽ phải theo dõi định kỳ và uống thuốc điều trị suốt đời theo chỉ định của bác sĩ, chi phí cho mỗi tháng có thể sẽ nằm ở mức từ bảy trăm nghìn đến một triệu đồng.

Thông thường, tỷ lệ thành công của những ca mổ cho bệnh nhân bị hẹp van hai lá như chị Sương tại Viện tim lên đến hơn 90%. Tuy nhiên, với trường hợp của chị bệnh tình đã kéo dài dẫn đến biến chứng rối loạn nhịp tim và vôi hóa van tim thì tỷ lệ thành công có thể sẽ thấp hơn. 

Vân Sơn