Khánh Hòa:

Người cựu binh gửi 35.000 lá thư báo tin cho thân nhân liệt sĩ

(Dân trí) - Người cựu binh ấy đã đi đến các nghĩa trang trong cả nước để tìm kiếm mộ liệt sĩ vô danh, ghi chép các thông tin để “giải mã” rồi viết 35.000 lá thư báo tin cho các thân nhân liệt sĩ.

Cựu binh Đào Thiện Sính (thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa).
Cựu binh Đào Thiện Sính (thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa).

Ngày 24/7, tại lễ gặp mặt cựu chiến binh tiêu biểu trong phong trào “đền ơn đáp nghĩa” tại Hội Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa, cựu binh Đào Thiện Sính (thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) đã khiến mọi người cảm phục vì nỗ lực không mệt mỏi đi tìm thông tin mộ liệt sĩ. Đến nay ông đã “giải mã” nhiều mộ liệt vô danh và gửi đi 35.000 lá thư báo tin cho thân nhân liệt sĩ trong cả nước. Nhiều gia đình nhận được thư đã rất biết ơn người “cựu binh thầm lặng” này bởi nhờ ông, họ đã tìm được địa chỉ mộ liệt sĩ để đưa hài cốt về quê nhà.

Nói về công việc ít ai có thể làm được này, cựu binh Sính tâm sự, trong nhiều năm qua ông đi đến rất nhiều nghĩa trang trong cả nước, có những nghĩa trang đa phần là liệt sĩ vô danh. Điều đó khiến ông đau đáu phải tìm cho được thông tin liệt sĩ và càng đi thì ông càng “say mê”.

Ông kể, khi đến các nghĩa trang, ông ghi chép lại thông tin, dù là nhỏ nhất, rồi mang về tổng hợp, tìm kiếm các thông tin liên quan và tiến hành “giải mã”, báo tin cho gia đình liệt sĩ. Có những chuyến đi tìm kiếm xuyên ngày đêm và chuyện ngủ lại ở nghĩa trang không phải là hiếm. “Tôi làm việc này vì tình thương yêu đồng đội. Có thứ gì đó thôi thúc tôi dữ lắm”, ông nói.

Nếu cựu binh Sính chuyên đi tìm đồng đội thì cựu binh Trường Sa Nguyễn Văn Dũng (phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang) lại được biết đến là cựu binh có nhiều hoạt động từ thiện.

Hàng năm, cựu binh Dũng đã tặng không ít sổ tiết kiệm cho gia đình liệt sĩ, tặng 20-30 suất quà cho gia đình có công, tặng 80-90 suất học bổng cho con em cựu chiến binh vượt khó học giỏi. “Tôi luôn trăn trở là làm sao giúp đỡ những bà mẹ có con hi sinh ở Trường Sa”, cựu binh Dũng nói.

Cựu binh Đào Thiện Sính (thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa).
Cựu binh Sính (áo xanh, bìa trái) nhận bằng khen vì những đóng góp cho hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, ngày 24/7.

Tại lễ gặp mặt, Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa Trần Văn Hạnh cho biết việc làm của các cựu binh là hoàn toàn tự nguyện, là tấm lòng, tình cảm của các cựu binh đối với đồng đội mình. “Hiện nay chúng ta tìm người sống đã khó, huống gì đi tìm người chết! Cựu binh Đào Thiện Sính đi tìm mộ liệt sĩ là một tấm gương đáng biểu dương và học tập”, ông Hạnh nói.

Dịp này, Hội Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa đã tặng bằng khen cho 4 cá nhân có đóng góp xuất sắc cho hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” gồm: Thương binh Hà Văn Hải; cựu binh Trường Sa Nguyễn Văn Dũng (Vĩnh Hòa, TP Nha Trang); cựu binh Nguyễn Văn Khả (Phước Hải, Nha Trang) và cựu binh Đào Thiện Sính (thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa).

Viết Hảo