1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Người bán nước đá cứu 2 em bé thoát chết cháy

Hai cháu bé (trai 6 tuổi, gái 5 tuổi) ở trong một căn phòng dày đặc khói đã được người bán nước đá cứu thoát khỏi đám cháy vào lúc 16h ngày 19/1.

Được biết vào giờ trên, căn nhà số 334/14/14E đường Chu Văn An (P.12, quận Bình Thạnh, TPHCM) đột ngột bốc cháy.  
 
Người bán nước đá cứu 2 em bé thoát chết cháy  - 1

Hiện trường vụ cháy

Căn nhà nằm chơ vơ giữa đám đất trống trong khu vực vắng người nhưng rất may, anh Trần Văn Thành (26 tuổi, ngụ tại P.26, Bình Thạnh) đang cùng chị Diệu bán nước đá cho khách gần đó phát hiện chạy đến tiếp cứu.
 
Anh Thành đã hô hoán và được bà con chung quanh tiếp sức nhanh chóng dập tắt ngọn lửa mà không cần sự can thiệp của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. 

Trong lúc chữa cháy, anh Thành nghe có tiếng trẻ con trên lầu liền vội leo lên phát hiện hai cháu bé đang ngập chìm trong khói. Anh bế hai cháu thoát ra ngoài và được người nhà chuyển đi cấp cứu.
 
Người bán nước đá cứu 2 em bé thoát chết cháy  - 2

Chữa cháy xong, anh Thành lại trở về với công việc bán nước đá

Nhiều người dân tại đây cho biết, nếu không có anh Thành, căn nhà sẽ bị cháy rụi và hai đứa bé chắc chắn không thoát khỏi.

Công an phường 12 đã có mặt tại chỗ ghi nhận hiện trường cầu dao điện và một bộ ghế sa lon bị cháy rụi.
 
Theo Lê Du An
VietNamNet