Người anh hùng đi qua hai cuộc chiến
(Dân trí) - Trong chiến tranh, người ta biết đến Nguyễn Văn Nổi là chàng anh hùng bất khuất. Trong thời bình, ông được mệnh danh là cây đại thụ của đồng bào Chơro.
Già làng Năm Nổi với chiếc xà gạc ngụy trang tài liệu trong thời kháng chiến
Già làng Nguyễn Văn Nổi vẫn được người dân gọi với cái tên Năm Nổi đầy trìu mến. Dù đã bước sang tuổi 83 nhưng già vẫn giữ được phong thái khỏe mạnh của một người anh hùng. Bên bếp lửa bập bùng, già bắt đầu câu chuyện: “Người ta gọi tôi như vậy cũng vì quá trình hoạt động cách mạng của tôi. Năm tôi lên 7 tuổi cũng là lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta bắt đầu bùng nổ. Ngày đó, Pháp về bản bắt thanh niên, người khỏe mạnh đi làm phu ở các hầm mỏ. Những người chống đối đều bị chúng đánh đập, chém giết. Chính vì vậy nên tôi rất căm ghét và quyết định theo các anh lớn tuổi hơn đi làm cách mạng”.
Chính sự kiên trung và gan dạ nên suốt những năm sau đó, Năm Nổi được cán bộ tin cậy và giao phó chức vụ giao liên. Thân hình nhỏ bé lại đen nhẻm nên Năm Nổi không phải là tầm ngắm của quân đội Pháp. Tuy vậy, Năm Nổi luôn ngụy trang mình một cách cẩn trọng để tránh tình huống xấu nhất xảy ra. Ông kể, mỗi khi được giao tài liệu là ông cho vào cán tre của chiếc xà gạc (dụng cụ để phát cành cây, cỏ dại của người Chơro) rồi cứ thế băng rừng lội suối. Cậu bé giao liên ngay tức khắc trở thành đứa trẻ người thiểu số lam lũ đi rừng đào khoai nên lính Pháp không để ý.
Trong suốt cuộc kháng chiến chống Pháp, Năm Nổi được tiếp xúc và hoạt động cách mạng cùng các cán bộ lão thành như anh hùng Huỳnh Văn Nghệ (nhà chỉ huy quân sự tài ba), Trung tướng Nguyễn Bình (Trung tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam) ở chiến khu D.
Bước sang cuộc kháng chiến chống Mỹ, Năm Nổi đã là một chàng trai khỏe mạnh hùng tráng. Những cuộc băng rừng, những cuộc chiến khốc liệt bắt đầu diễn ra và những chiến công cũng được dệt nên từ đó.
Tháng 1 năm 1960, khi bộ đội ta chuẩn bị tiến vào Tây Ninh thì bất ngờ bị địch vây hãm, cô lập trong rừng. “Lương thực đã hết nhưng không thể nhận được viện trợ từ phía ngoài. Lúc đó tôi đã cố gắng luồn lách để vào với bộ đội và đưa các anh đến một vùng đất gần đó để đào củ chụp làm lương thực. Nơi đó được mệnh danh là kho lương của người Chơro nên bộ đội có thể ăn hàng tháng trời vẫn chưa hết. Cũng chính vì vậy nên tôi được bộ đội đặt biệt danh là Năm củ chụp và sau này được thủ tướng Võ Văn Kiệt ký tặng bằng khen”.
Mũi tên được tẩm kịch độc để sát thương quân thù
Già Năm Nổi luôn là lá cờ đầu của phong trào chống giặc, là lãnh tụ tinh thần của người Chơ Ro ở ấp Lý Lịch. Với những cống hiến và chiến công, nhà nước đã 2 lần phong tặng danh hiệu anh hùng cho già Năm Nổi. Bằng khen, huân huy chương kháng chiến của già thì không đếm nổi.
Những năm sau kháng chiến, già Năm Nổi là gương sáng trong hoạt động xã hội. Mang trên mình trọng trách của vị già làng, ông chưa bao giờ quên những cuộc chiến và luôn kể lại cho con cháu nghe để tinh thần bất khuất vì dân tộc không bị phai mờ.
Minh Hậu