1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phú Yên:

Ngư dân bất lực nhìn tàu chìm giữa biển

(Dân trí) - Đang đánh bắt cá ngoài khơi, tàu cá BĐ 95135 TS cùng 6 ngư dân tỉnh Bình Định bị vỡ mạn tàu, nước biển tràn vào làm tàu nghiêng mạnh. Dù được một tàu khác đến hỗ trợ lai dắt nhưng các ngư dân vẫn đành bất lực nhìn tàu chìm.

Chiều 4/11, Đồn Biên phòng Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết vừa tiếp nhận hỗ trợ 6 ngư dân tỉnh Bình Định bị nạn trên biển được tàu câu cá ngừ đại dương tỉnh Phú Yên cứu đưa vào đất liền.

Ngư dân bất lực nhìn tàu chìm giữa biển
Đại úy Dương Văn Tuấn (Đồn biên phòng Tuy Hòa, Phú Yên) tiếp nhận các ngư dân Bình Định bị nạn 

Theo thông tin ban đầu, trước đó lúc 4 giờ sáng 14/11, tàu câu cá ngừ đại dương BĐ-95135 TS do thuyền trưởng Phan Thanh Tẩn (ở huyện Hoài Nhơn, Bình Định) cùng 6 ngư dân đang hoạt động khai thác trên vùng biển cách đảo Đá Tây (Trường Sa) khoảng 16 hải lý thị bị sự cố vỡ mạn tàu. Dù các ngư dân trên tàu dùng mọi cách để khác phục sự cố nhưng nước vẫn tràn mạnh vào tàu làm tàu nghiêng mạnh, có nguy cơ chìm. Các ngư dân đã điện đàm cầu cứu khẩn cấp.

Lúc này, tàu cá PY-91999 do thuyền trưởng Phan Thanh Trị (ở TP Tuy Hòa Phú Yên) đang đánh bắt gần đó nhận được thông tin đã tiếp cận cứu nạn lúc 5h30 cùng ngày. Tuy nhiên, không thể lai dắt tàu bị nạn do cả hai tàu cùng công suất, có sóng lớn, dây thừng nhiều lần bị đứt. Các ngư dân đành thả chìm tàu bị nạn giữa biển, với trị giá trên 1,1 tỷ đồng.

Sau đó, 6 ngư dân Bình Định tiếp tục ở lại tham gia đánh bắt cùng các ngư dân trên tàu PY-91999 để hoàn toàn chuyến biển. Tuy nhiên, chuyến biển cũng thất bại khi chỉ đánh bắt được hơn 250 kg cá ngừ đại dương, lỗ tổn trên 80 triệu đồng.

Thuyền trưởng Phan Thanh Tẩn (trái) và ân nhân cứu mạng là thuyền trưởng Phan Thanh Trị
Thuyền trưởng Phan Thanh Tẩn (trái) và ân nhân cứu mạng là thuyền trưởng Phan Thanh Trị
 
Theo thuyền trưởng bị nạn Phan Thanh Tẩn cho biết, rất có thể tàu đã va vào một cây gỗ lớn trên biển khiến một bên mạn tàu bị vỡ làm nước tràn mạnh vào. Dù anh em trên tàu dùng mùng mền bịt nhét nhưng sóng lớn đánh mạnh nước biển vẫn chảy mạnh vào, tàu nghiêng mạnh có thể chìm.

“Tàu xuất bến ngày 9/10, nhưng chưa câu được con cá nào thì bị nạn, chìm tàu coi như mất luôn cả phương tiện kiếm cơm. Cũng may là còn giữ được tính mạn”, ông Tẩn thở dài.

Doãn Công