1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ngôi trường “tử thần”

(Dân trí) - Năm học mới đã bắt đầu được 8 ngày song khác với mọi năm, năm nay học sinh và giáo viên trường Tiểu học số 2 Bình Minh (Bình Sơn, Quảng Ngãi) nhập học trong tâm trạng lo lắng, khi những hiểm nguy cứ rình rập từng buổi tới trường.

Vừa học vừa run

 

Cơn bão số 9 năm 2009 đã xé tung ngôi trường này. Toàn bộ bàn ghế, la phông, nóc và cửa phòng học đã bị nước lũ cuốn trôi, bị gió lốc xé toạc. Tuy được gia cố phần nào, nhưng chất lượng phòng học vẫn bị xuống cấp trầm trọng.

 

Các vết nứt trên tường cũng hiện ra rất rõ, có cảm giác rằng chỉ cần một va chạm nhỏ cũng khiến tường sập xuống. Trên nóc phòng học, những tấm la phông rách nát, hiện ra từng mảng ngói cũ, mục nát, ẩm ướt,... có thể rơi xuống bất kể lúc nào.

 

Em Nguyễn Văn Đại, học sinh lớp 3, cho biết: “Trước khi bước vào chỗ ngồi, em phải ngước nhìn trên trần nhà xem có viên ngói hay la phông nào chuẩn bị rơi không. Cứ vừa học vừa nhìn lên trần như đã thành tật”.

 

Ngôi trường “tử thần” - 1

Trần và bàn ghế phòng học không khác gì nhà kho bỏ hoang.

Ngôi trường “tử thần” - 2
La phông phòng học sắp rơi trên đầu học sinh, chúng chỉ chờ thời gian...

 

Thầy giáo Lê Trung - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết: Vào mùa mưa, thầy và trò đều rất sợ, khi có mưa to gió lớn, nhà trường phải luôn sẵn sàng cho các em chạy ra khỏi trường nếu có tiếng động lạ. Đã nhiều lần thầy và trò phải ào ra khỏi lớp khi nghe tiếng la phông trần nhà rung rinh...

 

Tuy nhiên vì không có nơi học khác nên nhà trường vẫn phải chấp nhận cho các em học ở nơi đầy nguy hiểm này.

 

Kêu không ai thấu!

 

Trước tình hình mất an toàn trên, nhà trường và UBND xã Bình Minh đã báo cáo và gửi công văn tới huyện Bình Sơn xong chưa nhận được động thái nào tích cực.

 

Ông Lê Công Cuộc - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Minh - bức xúc: ‘Sau cơn bão, địa phương đã báo cáo với huyện về kiểm tra, thống kê thiệt hại và đề nghị cấp trên có biện pháp xây dựng lại ngôi trường cho con em học nhưng đến nay vẫn bỏ ngỏ. Trường này chỉ còn 1/3 phòng học có cửa, còn lại đã hư hỏng nặng và không có cánh cửa nào”.

 

Mới đây, xã tiếp tục có công văn khẩn cấp gửi UBND và Phòng Giáo dục huyện Bình Sơn. Công văn ký ngày 5/8/2010 nêu rõ: “Nếu không có phòng học mới thì Trường tiểu học số 2 sẽ không tổ chức giảng dạy được. Nếu tiếp tục cho học sinh học ở các phòng học này thì nguy cơ đổ sụp đang rình rập tính mạng của 160 học sinh và thầy cô giáo...”. 

 

Ngôi trường “tử thần” - 3
Công văn của UBND xã Bình Mình kêu cứu

 

Ông Nguyễn Tấn Khoa có con học tại trường lo lắng: “Dù biết là rất nguy hiểm nhưng không thể để con nghỉ học được. Mỗi khi trời mưa to hay gió mạnh là chúng tôi không yên lòng”. 

 

Không chỉ “tử thần” đe dọa trên từng mái đầu học sinh mà các em còn phải học trong những căn “phòng ổ chuột”. Phòng học ẩm thấp, bàn ghế cũ mục, hư hỏng, hệ thống điện chiếu sáng và quạt trần gần như không còn tác dụng, dây điện sà xuống như mạng nhện, đan xen cùng những tấm la phông cong vẹo chờ rơi.
 
Ngôi trường “tử thần” - 4
Các phòng học hầu như đều không còn cửa, trống hoác như nhà hoang

 

Ngôi trường “tử thần” - 5
Tường nứt toác, vô cùng nguy hiểm

 

Năm học mới đang bắt đầu cùng những ngày bão lũ của năm 2010. Chắc rằng thầy và trò trường tiểu học số 2 Bình Minh sẽ phải tiếp tục vật lộn với những con chữ trong điều kiện đáng sợ nhất.

 

Hồng Long