1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Nghi con gái bị hiếp dâm, bố uất ức tự vẫn

(Dân trí) - Cho rằng con gái bị hiếp dâm nhưng cơ quan điều tra chậm vào cuộc, anh M. (trú xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) đã uất ức uống thuốc diệt cỏ tự vẫn.

Sự việc xảy ra vào ngày 26/12, nạn nhân là anh V.Đ.M (39 tuổi). Bà N.T.H. (65 tuổi, mẹ anh M.) kể lại, gần 3 tháng trước, con gái anh M. năm nay mới 14 tuổi bị một người trong xã cưỡng bức. Gia đình đã gửi đơn lên cơ quan chức năng tố cáo nhưng sự việc không được giải quyết. 

Bà H., mẹ nạn nhân M. kể lại sự việc
Bà H., mẹ nạn nhân M. kể lại sự việc

Bà H. kể, mấy hôm trước khi xảy ra sự việc, anh M. đã nhiều lần tuyên bố sẽ giết chết tên đồi bại đã hại đời con gái mình rồi cả hai bố con sẽ cùng chết. Anh M. luôn tỏ ra bất lực khi con gái bị hãm hại mà anh không có cách nào bắt đối tượng phải trả giá.

Cũng theo lời bà H., cách đây 3 tháng, gia đình bà nghe bà con bàn tán việc bị con gái anh M. bị một đối tượng gần nhà (đã có vợ con) làm bậy. Gia đình gặng hỏi thì con gái anh M. thừa nhận rằng bị "chú hàng xóm" 2 lần giở trò đồi bại rồi dọa giết nếu nói cho ai biết.

Bức xúc trước hành động vô nhân tính của đối tượng, gia đình anh M. đã gửi đơn tố cáo lên Công an huyện Thạch Thành. Sau khi gia đình gửi đơn đi, đối tượng nhiều lần cho người đến nhà hăm dọa.

“Cháu gái tôi cũng nhiều lần được gọi lên lấy lời khai và được đưa đi giám định, có kết quả bị hãm hại. Nhưng đã 3 tháng trôi qua mà thủ phạm vẫn ngoài vòng pháp luật nên gia đình vô cùng bức xúc. Có lẽ không kìm chế được nên M. mới làm như vậy” – bà H. đau buồn cho biết.

Trao đổi với báo chí, ông Đỗ Thanh Bồi, Trưởng công an huyện Thạch Thành, cho hay: "Về vụ việc của gia đình anh M. chúng tôi vẫn đang tiếp tục cho điều tra. Chưa có  kết luận nên chưa thể khởi tố vụ án".

Bình Minh