1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Nghe tin đồn, đổ xô đi đào vàng

Những ngày qua, hàng trăm người kéo đến “quật hầm” ngay giữa những rừng keo non ở thôn Bích An, xã Tam Xuân I, Núi Thành (Quảng Nam) để đào vàng.

Nghe tin đồn, đổ xô đi đào vàng - 1
Một hầm vàng trên núi Thút Bút.

 

 

Tại núi Thút Bút, bên những miệng hầm đất đỏ lòm vừa mới được những người đào vàng khai quật, nhiều người dân ở đây cho biết, ngay tại nơi này cách đây một hôm có đến hàng trăm người đào bới vì tin đồn anh em nhà Út Huệ và ông Đặng Ngọc Hải người địa phương trúng vàng ở đây.

 

Trò chuyện với chúng tôi dưới bóng bạch đàn, cạnh những hầm hố sâu thăm thẳm, anh Bùi Diện là người địa phương có đất rừng ở đây cho hay: “Mấy ngày ni tui trực ở đây 24/24h vì lo bọn làm vàng đánh vào rẫy keo đang lớn. Thế nhưng tui sợ không thể giữ nổi mấy chú ơi!”.

 

Khi được hỏi những người có đất rừng bị tàn phá họ không nói gì hay sao, anh Diện thở dài: “Chủ đất đã “bắt tay” với dân vàng theo kiểu ăn chia. Thí dụ nếu 3 người trực tiếp kéo quân xuống hầm làm, khi được 1 chỉ thì chia làm 4 cùng hưởng tính cả phần của chủ đất”.

 

Đi bộ trên bờ kênh N1 (tuyến kênh chính phía nam của công trình thủy lợi hồ chứa nước Phú Ninh) thuộc thôn Bích An, xã Tam Xuân I, loáng thoáng trong sương mờ, chúng tôi nhìn thấy 2 người đàn ông ngồi đãi bên chiếc bòn ở mép kênh. Thấy chúng tôi, họ nhanh chóng thu dọn “đồ nghề” rồi tìm cách lẩn trốn.

 

Lội qua nhiều cánh rừng keo ở núi Thút Bút, chúng tôi dừng chân trong 1 vườn keo có chiếc máy xay quặng với đống đất sét vừa xay ra còn ướt nhèm. Chủ nhân của chiếc máy này tên là Hải, người địa phương khác đến đây hợp tác với ông Ngô Quý chủ vườn.

 

Một người dân gần đó phản ánh: “Mấy ngày qua, bãi vàng tự phát này hoạt động rất rầm rộ. Công an truy quét ban ngày thì ban đêm bọn nó thắp đèn cầy nến ngồi đục thình thình dưới hầm để lấy đất. Hầm nào hầm nấy sâu thăm thẳm, lỡ mà có ai đi ngang sẩy chân hay trâu bò rơi xuống đó thì chết là cái chắc”.

 

Còn ông Hồ Quế, Thôn phó kiêm công an viên xác nhận, mới đây, ngay tại bãi vàng này đã xảy ra xô xát vì tranh giành đất làm ăn. “Như hai cha con của ông Huệ bị đám người làm vàng đè cổ đánh mới đây”, ông Hồ Quế kể.

 

Không những vậy, nạn đào vàng còn đang đe dọa cây trụ điện 500 KV trên đồi Thút Bút bởi dưới gốc của nó có mạng lưới hầm hố ngang dọc ăn vào trong đất.

 

Ông Bùi Hửu (74 tuổi), có nhà gần bãi vàng thì lo lắng: “Thanh niên trong làng rồi đây sẽ như thế nào khi nghe tin trên núi có vàng tự bỏ công bỏ việc chạy lên bãi. Cứ sống theo tin đồn thì đói có ngày. Không biết mấy ổng kiếm được bao nhiêu vàng chứ nước kênh đục ngầu cũng do đãi vàng gây ra”.

 

Ông Nguyễn Anh Quân - Chủ tịch xã Tam Xuân I (Núi Thành) - cho biết, ngày 3/3, đội liên ngành của huyện đã tổ chức truy quét nhưng rồi đâu lại vào đấy. “Chúng tôi đang lo lắng cho kênh N1 tưới cho hơn 1.000 ha đất lúa và hoa màu của các xã như Tam Xuân 1, Tam Xuân 2, Tam Tiến, Tam Hòa, Tam Anh (Núi Thành). Nếu không ngăn chặn được dân đãi vàng đổ đất xuống đây làm lấp kênh và gây ô nhiễm thì rất nguy hại cho công trình thủy lợi. Và chúng tôi còn lo sợ tình trạng dân bãi vàng chơi thuốc phiện sẽ dẫn đến nạn mua bán “hàng trắng” xảy ra ở đây”.

 

Theo Vietnam+