1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

"Nghề" tìm trẻ lạc

Dẫn trẻ đi "cất giấu" rồi vờ nhiệt tình tìm giúp để... đòi "bồi dưỡng" tiền triệu. Đó là "nghề" mới của một nhóm đối tượng từng có tiền án, tiền sự mà người dân bãi biển Vũng Tàu thường gọi là băng "Muỗng Rùa".

"Người tốt"... đáng ngờ

Chiều 18/2, tại khu du lịch Biển Đông trên đường Thùy Vân (bãi sau Vũng Tàu), nhiều người chứng kiến một phụ nữ trẻ với gương mặt hoảng hốt chạy khắp nơi tìm đứa con gái năm tuổi. Chị mếu máo kể: "Lúc tôi kiểm tra hành lý chuẩn bị, về con tôi đã biến mất. Tôi cứ tưởng nó chạy loanh quanh đâu đó. Ai ngờ...".

Nghe vậy, một tay xe ôm đội nón che kín mặt bước tới gần chị, nói: "Để tụi tui tìm giúp. Đừng báo bảo vệ khu du lịch làm gì mất công!". Anh ta sốt sắng bảo chị lên xe rồi kêu thêm hai đồng nghiệp xách xe không chạy theo. Họ chở chị chạy lòng vòng từ bãi sau dọc lên đường Quang Trung trước) rồi đảo lại đoạn Thùy Vân. Cuộc truy tìm diễn ra hơn mười phút rồi cả ba tay xe ôm cùng lúc dừng lại ở bãi tắm Đài Loan, cách khu du lịch Biển Đông chừng 500 mét.

Tại đây, chị nhìn thấy con gái mình đứng khóc thút thít, cạnh nó là một thanh niên lạ mặt. Người này giải thích: "Thấy nó là biết bị lạc, tôi giữ lại chờ người lớn đến tìm!". Sau phút vui mừng gặp mặt con, chị chìa ra một trăm ngàn đồng trả cuốc xe cùng tiền thưởng cho ba tài xế. Bất ngờ, họ phán: "Một triệu mới xứng công tụi này!". Sau lời ra giá, vẻ "hào hiệp" nãy giờ của họ đã biến mất, thay vào đó là gương mặt lạnh lùng ngầm ý đe dọa. Chị phải năn nỉ và móc thêm bốn trăm ngàn nữa cho xong chuyện.

Trên đường về, nghe con nói: "Mấy chú đó nói chở con đi tìm mẹ, rồi bắt con lên xe mang tới chỗ hồi nãy đứng chờ mẹ", chị  mới sực nghĩ mình vừa rơi vào bẫy của mấy tay xe ôm bất hảo.

Anh T. (giáo viên trường THCS Đồng Khởi, quận Tân Phú) kể lại việc bị  lạc cháu gái. Trước tết, nhà trường tổ chức cho giáo viên lên tham quan Vũng Tàu. Mải mê vui vẻ bạn bè, anh T. quên để ý đứa cháu. Đến lúc lên xe về, anh điếng hồn khi không thấy cháu đâu. Các giáo viên chia nhau nhiều hướng truy tìm nhưng không gặp nó.

Một tay xe ôm đậu trước nhà hàng Sao Biển cho biết: "Cách đây nửa giờ, tôi thấy một bé gái đi về hướng này". Hắn bảo anh T. lên xe phóng về hướng đường Trần Phú. Dọc đường xuất hiện thêm hai xe ôm khác kè theo chỉ trỏ: "Kiếm trẻ lạc phải không? Có đứa nhỏ lạc ở bãi Dứa". Ngay tại bãi Dứa, cách điểm đoàn tham quan vài trăm mét, anh T. bắt gặp cháu mình đứng khóc ngơ ngác.

Anh T. không hiểu vì sao nó đến được đây thì các xe ôm lập tức chở về rồi láo nháo đòi tiền. Anh đưa tờ một trăm ngàn, gã nọ phẩy tay: "Còn hai thằng kia nữa. Đưa thêm hai tờ nữa đi!". Nghe kể lại chuyện này, các đồng nghiệp của anh T. cho biết đó là ba kẻ bất lương, phỉnh dụ cháu anh chở đi rồi vờ tìm giúp vòi tiền.

Trẻ đi lạc có "đạo diễn"

Ở Vũng Tàu, thông thường trẻ lạc được phát hiện đưa về văn phòng bảo vệ và phát loa thông báo để phụ huynh nhận về. Tuy nhiên, việc xe ôm tìm giúp trẻ lạc rồi đòi tiền bồi dưỡng là hiện tượng bất thường.

Ông Nguyễn Hà, bảo vệ khu du lịch Nghinh Phong, cho biết: "Đó là kẻ xấu đội lốt chạy xe ôm. Chúng rình chờ khách dẫn theo con nhỏ sơ hở để dẫn trẻ đi cất giấu rồi giả vờ nhiệt tình tìm giúp, đòi tiền công. Hễ cứ Chủ nhật đông khách là có trẻ lạc. Vào ngày lễ có đến bốn, năm trường hợp "trẻ lạc" được xe ôm tìm giúp. Mấy vụ này mới rộ lên từ giữa năm 2005. Công an đã nắm tình hình và yêu cầu lực lượng bảo vệ các khu du lịch nếu phát hiện thì gọi ngay cảnh sát 113 hoặc công an các phường".

Anh Nhân (ngụ phường 3, thành phố Vũ ng Tàu) chạy xe ôm tại khu Biển Đông bức xúc: "Anh em hành nghề xe ôm ở đây rất căm tức nhưng không dám ra mặt tố giác bởi sợ trả thù. Tụi nó đều là dân nơi khác đến thuê nhà trọ, lập bến ngoài luồng, sau lưng có giang hồ bảo kê. Nếu công an rà soát thì tụi nó co vòi lặn mất, yên ắng thì trở lại hoạt động bắt cóc trẻ con, tống tiền".

Được biết số đối tượng tìm trẻ lạc từng có tiền án, tiền sự. Địa điểm hoạt động của chúng là tại bãi sau Vũng Tàu. Dân địa phương thường gọi là băng "Muỗng Rùa". Theo Công an phường 1 và phường 3 (địa bàn băng "Muỗng Rùa" hoạt động), nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho du khách đang được triển khai. Thời gian qua công an hai phường đã tập trung giải tán số xe ôm hành nghề không đăng ký, chuyên mồi chài khách cho khách sạn, nhà hàng các tụ điểm không lành mạnh.

Riêng các vụ tìm trẻ lạc, có nghe báo cáo nhưng chưa bắt quả tang đối tượng cầm đầu. Đa phần vụ việc diễn ra bên ngoài các khu du lịch; người bị hại khi tìm được trẻ lạc đều im lặng chi tiền cho đối tượng mà không trình báo cơ quan chức năng. Công an đề nghị người dân khi đến tham quan, vui chơi tại biển Vũng Tàu nên trông nom cẩn thận con em, đồng thời cảnh giác "màn kịch" trẻ lạc để khỏi mất tiền oan.

Theo Pháp luật TPHCM