1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Nghe dân và nói tiếng nói của dân”

(Dân trí)- “Nghe dân và nói tiếng nói của dân” là nguyện vọng lớn nhất mà cử tri TPHCM gửi gắm vào những đại biểu Quốc hội khóa mới mà họ đang bầu.

Bà Ngô Thị Huệ (vợ Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh), một trong những đại biểu Quốc hội khóa I.

Cử tri ở phường 7, quận 3.        

“Nghe dân và nói tiếng nói của dân” - 1
Bà Ngô Thị Huệ đã 93 tuổi nhưng vẫn trực tiếp đến bỏ phiếu tại phường 7, quận 3

“Tôi hy vọng các đại biểu Quốc hội khóa XIII cố gắng phản ảnh được nguyện vọng của dân, làm sao cuộc sống người dân luôn yên bình. Tôi cũng mong các đại biểu phải gần dân hơn, nghe dân và nói tiếng nói của dân. Các đại biểu phải chống tiêu cực, đưa đất nước đi lên. Đặc biệt, hứa thì phải làm, dẫu có mất chức đi nữa thì cũng phải làm cho đến nơi, đến chốn. Nếu hứa mà không làm thì quần chúng sẽ mất lòng tin”

Bà Nguyễn Thị Với Phúc

Cử tri phường 16, quận Gò Vấp

“Vừa qua, báo chí đưa tin ở Kiên Giang có quan chức cấp tỉnh tham ô tiền cứu trợ lũ lụt. Đây là việc không thể chấp nhận được. Ở khu phố tôi, nhiều nhà nghèo khó cũng cố dành ra một khoản để ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt. Nếu có những việc như vậy thì chúng tôi ăn nói làm sao khi đi vận đồng bà con. Các đại biểu cần đẩy mạnh hơn công tác phòng chống tham nhũng”.

Chị Haly Mah (dân tộc Chăm)

Cử tri ở phường 17, Bình Thạnh

“Nghe dân và nói tiếng nói của dân” - 2
Chị Haly Mah mong muốn lá phiếu của mình sẽ góp phần ủng hộ quyền lợi của người Chăm

 “Vấn đề quan trọng nhất của người Chăm ở chỗ chúng tôi hiện nay là việc làm. Nhiều thanh niên Chăm hiện không có việc làm, chỉ có thể ra chợ làm cùng cha mẹ hoặc vào hợp tác xã của người Chăm để làm, lương rất thấp. Do vậy, chúng tôi rất mong các đại biểu Quốc hội khóa mới sẽ quan tâm hơn đến vấn đề tạo việc làm cho người Chăm.

Ngoài ra, chúng tôi mong các vị đại biểu quan tâm sâu sát hơn đời sống của người Chăm, tìm hiểu kỹ để biết người Chăm cần gì, muốn gì để giúp đỡ họ”.

Bà Nguyễn Thị Tâm

Cử tri ở phường 6, quận Gò Vấp

“Chúng tôi là dân nghèo nên rất sợ bệnh tật, khi có bệnh đến bệnh viện thì rất khổ. Cầm thẻ bảo hiểm y tế trên tay mà không có tiền thì cũng không được y tá, bác sĩ chăm sóc kỹ, giường bệnh thì bẩn, nóng bức… Dù chúng ta đã nói nhiều nhưng thực tế ở bệnh viện các quận huyện vẫn còn tình trạng này. Đề nghị quý vị đại biểu sử dụng quyền hạn của mình, lên tiếng chấn chỉnh tình trạng trên, bảo vệ quyền lợi của dân nghèo”.

Ông Nguyễn Nhi

Cử tri ở phường 9, quận 3

“Nghe dân và nói tiếng nói của dân” - 3
Cụ Nguyễn Nhi năm nay đã 88 tuổi, 13 lần tham gia bầu cử

“Tôi có vinh dự được tham gia cả 13 kỳ bầu cử nước ta nên tôi thấy được từng bước phát triển của Quốc hội. Tôi mong là đại biểu Quốc hội khóa này sẽ càng mạnh mẽ, làm tốt hơn đại biểu khóa trước.

Quốc hội là cơ quan lập pháp nên rất quan trọng. Đại biểu Quốc hội càng giỏi thì luật pháp được xây dựng sẽ càng chi tiết, chặt chẽ. Nước ta đang hội nhập kinh tế thế giới, sắp tới sẽ càng hội nhập toàn diện hơn. Do đó, luật pháp càng chặt chẽ thì càng hạn chế được những tiêu cực do quá trình hội nhập gây ra”.

Ông Phạm Thanh Tâm

Cử tri phường 6, quận Gò Vấp 

“Hy vọng khi các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân khóa mới sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn các đại biểu khóa trước. Việc gì làm được cho dân, thì khó mấy cũng phải làm”.

Ông Nguyễn Xuân Lị

Cử tri ở thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi

“Giá cả tăng nhanh làm đời sống người dân khó khăn. Người dân quê mỗi ngày thu nhập mấy chục ngàn đồng sống rất chật vật. Cán bộ hưu trí chúng tôi mỗi tháng cũng chỉ có hơn 2 triệu đồng, cuộc sống càng ngày càng khó. Mong là đại biểu khóa mới sẽ có nhiều biện pháp để hạn chế lạm phát, giúp đỡ người nghèo”.

Tùng Nguyên