1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Nghệ An: Các nhà xe tăng giá vé vô tội vạ

(Dân trí) - Những ngày giáp tết Nguyên đán, xe khách ở hầu hết các tuyến Quốc lộ đều tăng giá chóng mặt. Tại Nghệ An, các chủ xe tư nhân đi tuyến các huyện miền Tây đã rủ nhau đồng loạt giá vé tăng gấp hai lần so với ngày thường khiến nhiều người bức bối.

Anh Minh Thư (ở xã Môn Sơn, huyện Con Cuông) cho biết: “Thường ngày đi tuyến từ Vinh giá vé khoảng 30.000 - 35.000 đồng. Nhưng trong chuyến về thăm quê hôm nay (28 tháng Chạp) tôi đã phải trả 70.000 đồng.

Thật tội nghiệp các em học sinh, sinh viên, cuối năm nghỉ học về quê ăn tết cũng phải ngậm đắng nuốt cay, vì nếu không đi thì không ổn mà đi thì không có tiền, nhiều em đã phải xin nhà xe giảm chút ít để kịp về quê” - anh Thư kể.

Những ngày cuối năm, xe khách đi các huyện miền núi Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu… đại đa số hành khách là học sinh, sinh viên, dân nghèo đi lao động khắp từ Bắc vào Nam về quê ăn tết nên đành cắn răng chịu đựng, bởi chả còn cách nào khác.

Hiện nay, địa bàn các huyện miền núi Nghệ An gồm có quốc lộ 7A, 48, 15A… hầu hết các tuyến này xe khách chạy rất nhiều, nên lưu lượng hành khách những ngày cuối năm cũng đang phải gồng mình chịu cảnh nhà xe tự ý nâng giá. Còn các cơ quan chức năng liên quan thì vẫn bằng an vô sự, khiến cho nhiều hành khách phải bực mình.

Nguyễn Duy