1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. Cháy nhà trọ 14 người chết

Nghệ An:

Ngày đầu năm, nông dân đội rét xuống đồng

(Dân trí) - Trong ngày đầu tiên của năm mới, trong cái rét căm căm, hàng ngàn nông dân xứ Nghệ vẫn ra đồng chuẩn bị cho vụ gieo cấy Đông Xuân. Mơ ước một năm mới với vụ mùa bội thu theo bước người nông dân xuống từng thửa ruộng.

Nông dân Nghệ An chuẩn bị cho vụ mùa Đông Xuân bất chấp giá rét
Nông dân Nghệ An chuẩn bị cho vụ mùa Đông Xuân bất chấp giá rét

Ngày đầu tiên của năm 2013, nhiệt độ ban ngày tại Nghệ An vẫn tiếp tục xuống thấp, trung bình từ 15-18 độ C. Mặc dù đây không phải là nền nhiệt lý tưởng cho sản xuất nông nghiệp nhưng để kịp lịch thời vụ, hàng ngàn nông dân ở Nghệ An vẫn kéo nhau ra đồng.

Những cánh đồng đang được hoàn tất công đoạn làm đất để chuẩn bị gieo sạ hoặc cấy, tùy theo nông lịch của từng khu vực. Trên cánh đồng thuộc xã Nghi Vạn (huyện Nghi Lộc), rét căm căm, gió thổi ràn rạt nhưng không khí xuống đồng khá tấp nập.

Cùng cậu con trai đắp bờ xung quanh thửa đất để bắc mạ, chị Nguyễn Thị Xuân cho biết: “Trời rét, nếu nhiệt độ xuống thấp nữa thì bắc mạ cũng chỉ là “5 ăn, 5 thua” thôi nhưng cũng phải bắc để cấy cho kịp thời vụ. Đắp bờ cao chống nước từ ngoài tràn vào gây ngập úng, hơn nữa giữ được nước trong ruộng cho ấm chân mạ rồi che phủ ni lông xung quanh hy vọng thời tiết không ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của cây mạ và có thể hoàn tất việc gieo cấy gần một mẫu ruộng trước Tết Nguyên đán”.

Trong khi đó, bà Niệm lại cố gắng dọn sạch cỏ bờ bằng chiếc cuốc lớn để tiết kiệm 20.000 đồng cho mỗi sào ruộng. “Nếu cả làm đất và dọn cỏ bờ thì mất đến 120.000 đồng/sào. Rồi tiền giống, tiền phân bón, thuê người cấy, thuốc trừ sâu… cũng lên tới 500-600.000 nghìn/sào nữa nên tiết kiệm được phần nào hay phần đó. Chi phí đắt đỏ, hy vọng vụ Đông Xuân năm nay thời tiết ủng hộ, thu hoạch khá hơn năm ngoái cho người nông dân bớt khổ”, bà Niệm hy vọng trước thềm năm mới.

Nông dân Nghệ An chuẩn bị cho vụ mùa Đông Xuân bất chấp giá rét
Dù giá rét nhưng với phương pháp phủ ni lông giữ ấm cho mạ, nông dân Nghệ An cũng yên tâm được phần nào

Tranh thủ ngày nghỉ lễ, nhiều em học sinh cũng ra đồng bắt cua, ốc để cải thiện
Tranh thủ ngày nghỉ lễ, nhiều em học sinh cũng ra đồng bắt cua, ốc để cải thiện

Bón xong 5 sào phân chuồng, ông Hoàng Văn Được (xóm Khoa Đà 1, xã Hưng Tây) tranh thủ đi bắt cua, cá cóng (nhiệt độ xuống thấp khiến cá không thể bơi lội mà nổi lờ đờ trong nước, rất dễ bắt) để cải thiện bữa ăn. “Các năm trước, nhiệt độ thấp như thế này thì chịu khó ra đồng có thể kiếm được cả vài cân cá cóng, chủ yếu là cá rô, cá quả. Nước lạnh, cá núp dưới những vai cày, chỉ cần thò tay vào là bắt được nhưng bây giờ người ta cơ giới hóa hết cả, chằng mấy nhà cày ruộng nữa nên cũng khó bắt hơn”, ông Được tâm sự.

Niềm vui của một nông dân xứ Nghệ về thành quả trong ngày xuống đồng giá rét
Niềm vui của một nông dân xứ Nghệ về thành quả trong ngày xuống đồng giá rét

Những ngày này, công tác làm đất cơ bản đã hoàn tất, nếu người nào chịu khó xuống đồng cũng có thể kiếm được cân cua đồng hay cân ốc cải thiện. Nhiều có thể đem bán bởi hiện tại ốc đồng, cua đồng khá được giá. Tranh thủ ngày nghỉ lễ cuối cùng, nhiều em học sinh cũng ra đồng nhặt ốc, bắt cua giúp bố mẹ.

Ngày đầu năm, nông dân xứ Nghệ xuống đồng mang theo mơ ước một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Hoàng Lam