1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Thanh Hóa:

Ngày cuối năm ở xã có mật độ dân số đông nhất Việt Nam

(Dân trí) - Có mặt ở xã có mật độ dân số đông nhất Việt Nam vào ngày cuối năm, những con đường chật kín người đi mua sắm Tết. Không khí náo nhiệt chẳng kém đô thị.

Với diện tích 0,46 km2, dân số trên 17.000 người, mật độ dân số của xã Ngư Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa) vào hàng cao nhất Việt Nam với 36.000 người/km2, toàn xã có hơn 3.000 hộ, nhưng lại không một tấc đất canh tác nông nghiệp. Người dân sống chủ yếu bằng nghề đi biển, quanh năm bấp bênh theo con nước. Nhiều người đã phải xa quê làm ăn kiếm sống. Tết đến, lại trở về quê hương sum vầy cùng gia đình.
 
Có mặt ở đây vào ngày cuối năm, những con đường dẫn vào xã chật kín người đi mua sắm Tết. Không khí náo nhiệt chẳng kém gì nơi đô thị. Chính vì sự đông đúc và náo nhiệt này mà xã Ngư Lộc được mệnh danh là “Diêm phố” ở Thanh Hóa.

Con đường dẫn vào Trung tâm xã lúc nào cũng tắc đường do đông ngịt người đi mua sắm Tết.
Con đường dẫn vào Trung tâm xã lúc nào cũng tắc đường do đông ngịt người đi mua sắm Tết.

Đông đúc và chật chội nhưng tràn ngập hơi xuân ấm áp
Đông đúc và chật chội nhưng tràn ngập hơi xuân ấm áp

Ông Nguyễn Văn Ngữ, Chủ tịch UBND xã Ngư Lộc cho biết: “Dân số của toàn xã hơn 17.000 người nhưng có rất nhiều người đi làm ăn xa không về quê ăn Tết được. Những ngày Tết dân số của cả xã có khoảng 16.000 người, chưa kể lượng người lưu trú lại ở xã”.

Đường làng ngõ xóm đông đúc người là vậy. Nhiều gia đình nhà chật, lại đông con cái, trong ngày Tết này gia đình tụ họp đông đủ phải ra chợ mua thêm chiếu, chăn, đệm. Gia đình ông Tô Hiến Lai, có 6 người con, nhà nhỏ chỉ kê được 2 chiếc giường, những ngày Tết này con cái của gia đình ông đi học xa đều về quê ăn Tết khiến cho nhà chật nay lại chật thêm.

Ông Lai chia sẻ: “Ngày thường thì gia đình tôi chỉ có 2 bố con ở nhà, nhưng Tết đến thì cả nhà tụ họp đông đủ cả, nhà lại chật hẹp nữa nên không đủ chỗ nằm nghỉ cho cả nhà. Tôi phải đi chợ mua thêm chiếu, chăn, đệm, gối, màn về để kê thêm chỗ ngủ”.

Không chỉ gia đình ông Lai mà nhiều gia đình khác ở Ngư Lộc cũng phải chuẩn bị mua thêm các vật dụng trong nhà khi có thêm người. Bà Nguyễn Thị Năm cho biết: “Những ngày Tết con cái trong gia đình tôi về đông nên phải mua thêm nhiều vật dụng sinh hoạt. Một năm chỉ có mấy ngày Tết con cái mới về đông đủ được, ngày thường các cháu đều đi học và đi làm ăn xa nhà hết”.

 Người dân tấp nập đi mua sắm Tết làm cho không khí ở đây nhộn nhịp chẳng khác nào phố lớn.
 Người dân tấp nập đi mua sắm Tết làm cho không khí ở đây nhộn nhịp chẳng khác nào phố lớn.

Người dân Ngư Lộc có truyền thống dù đi làm ăn hay học hành công tác xa nhà đến mấy thì những ngày Tết đều phải trở về quê hương ăn Tết. Đất chật người đông là vậy, nhưng năm nào người dân xã Ngư Lộc cũng tổ chức ăn Tết cổ truyền vui tươi lành mạnh. Bà con ngư dân ai cũng phấn khởi đi mua sắm vui xuân đón Tết làm cho không khí Tết ở đây vui tươi náo nhiệt.

Anh Nguyễn Hữu Tuân, một người con của quê hương Ngư Lộc đi làm ăn xã về đang cùng người thân đi mua sắm Tết tâm sự: “Tôi đi làm ăn trong miền Nam nhưng năm nào cũng về quê ăn Tết. Được ăn Tết cổ truyền của dân tộc bên gia đình, ngay tại quê hương thì chẳng có nơi nào bằng. Quê tôi đất chật người đông nên vô cùng nhộn nhịp khi Tết đến xuân về”.

 Một góc xã chật Ngư Lộc ngày giáp Tết.
 Một góc xã chật Ngư Lộc ngày giáp Tết.

Ông Nguyễn Văn Ngữ cho biết thêm: “Trên địa bàn xã Ngư Lộc còn nhiều gia đình hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. UBND xã đã trích một phần ngân sách hỗ trợ để cho người nghèo của xã được ăn Tết cổ truyền không bị thiếu thốn vào ngày Tết. Mỗi hộ gia đình nhận được quà Tết là gạo và một số tiền nhỏ để dùng trong dịp Tết. Chúng tôi đã tổ chức trao quà Tết đến các gia đình từ ngày 2/2 (22 tháng chạp) đến nay”.

 Chợ Tết ở đây những ngày Tết luôn chật kín người mua sắm.
 Chợ Tết ở đây những ngày Tết luôn chật kín người mua sắm.

 
Thái Bá - Duy Tuyên