1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cần Thơ:

Ngập tràn rác trong ngày phát động...tuyến đường kiểu mẫu

(Dân trí) - Sáng18/11, người dự lễ không khỏi giật mình khi thấy đủ thứ rác trôi nổi trên mặt hồ trước và sau khán đài trong buổi phát động “Tuyến đường kiểu mẫu không vi phạm trật tự đô thị, công cộng; đảm bảo nếp sống văn hóa, văn minh" tại quận Ninh Kiều (Cần Thơ).

Tuyến đường Huỳnh Cương (phường An Cư) là một trong những tuyến đường nội ô của quận Ninh Kiều, quận trung tâm TP Cần Thơ. Trước đây, khu vực này như là một khu “ổ chuột” khá ô nhiễm, sau đó được đầu tư cải tạo thành đường Huỳnh Cương, có một dòng kênh nằm giữa 2 bên đường và có hồ Xáng Thổi với kinh phí trên dưới 100 tỷ đồng, hoàn thành vào năm 2009.

Từ khi có đường Huỳnh Cương và hồ Xáng Thổi, “bộ mặt” của nội ô quận Ninh Kiều thay đổi hẳn. Có tuyến đường mới, việc kinh doanh mua bán của người dân đồng loạt “mọc” lên hết sức nhộn nhịp, góp phần tạo không khí sôi nổi cho quận trung tâm.

Ngập tràn rác trong ngày phát động...tuyến đường kiểu mẫu
Chình quyền địa phương cùng người dân tham dự lễ phát động "tuyến đường kiểu mẫu" sáng 18/11. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Để có một tuyến đường “đẹp” cho quận trung tâm, sáng ngày 18/11, ngành chức năng phường An Cư tổ chức phát động người dân tích cực hưởng ứng, thực hiện mô hình “Tuyến đường kiểu mẫu đường Huỳnh Cương không vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng và đảm bảo nếp sống văn hóa, văn minh” được sự tham gia nhiệt tình của đông đảo người dân sống xung quanh tuyến đường này.

Tuy nhiên, điều đáng nói trong ngày phát động theo ghi nhận của PV Dân trí, đập vào mắt người dự lễ là hình ảnh rác ngập tràn trên hồ Xáng Thổi (một hồ nước lớn nằm trên tuyến đường Huỳnh Cương) khiến không ít người giật mình. Với đủ thứ loại rác trôi nổi trên mặt hồ do ai đó ý thức chưa cao vứt xuống khiến hồ Xáng Thổi trở nên mất đi vẻ mỹ quan đô thị, làm cho ngày phát động "tuyến đường văn hóa, văn minh" kém phần ý nghĩa.

“Tuyến đường kiểu mẫu…” nói như lãnh đạo quận Ninh Kiều và phường An Cư trong lễ phát động thì cả chính quyền và người dân cùng hành động thì mới có hiệu quả. Nhưng chỉ với tình trạng ngập ngụa rác ngay trong ngày phát động thì không biết sau này hiệu quả có được phát huy.

Trước khán đài buổi lễ, rác trôi bồng bềnh. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Trước khán đài buổi lễ, rác trôi bồng bềnh. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Rác trên dòng kênh giữa 2 bên đường Huỳnh Cương. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Rác trên dòng kênh giữa 2 bên đường Huỳnh Cương. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Rác trôi ở giữa...
Rác trôi ở giữa...
...và rác nổi trong một góc bờ hồ Xáng Thổi. (Ảnh: Huỳnh Hải)
...và rác nổi trong một góc bờ hồ Xáng Thổi. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Đi diễu hành phát động trên bờ, trong khi rác ngập tràn dưới hồ trông rất ô nhiễm. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Đi diễu hành phát động trên bờ, trong khi rác ngập tràn dưới hồ trông rất ô nhiễm. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Rác thản nhiên nằm ở một góc đầu đường Huỳnh Cương. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Rác thản nhiên nằm ở một góc đầu đường Huỳnh Cương. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Vô tư câu cá tại hồ tiền tỷ trong ngày phát động tuyến đường văn hóa, văn minh. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Vô tư câu cá tại hồ tiền tỷ trong ngày phát động tuyến đường văn hóa, văn minh. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Vô tư câu cá tại hồ tiền tỷ trong ngày phát động tuyến đường văn hóa, văn minh. (Ảnh: Huỳnh Hải)
 Tuyến đường kiểu mẫu, cần có sự chung tay của cả chính quyền và cộng đồng dân cư. (Ảnh: Huỳnh Hải)

                                                                                                Huỳnh Hải