1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kon Tum:

Ngang nhiên “xẻ thịt” rừng thông hơn 50 năm tuổi

(Dân trí) - Đã nhiều năm nay, tình trạng phá rừng luôn là vấn đề “nóng” ở huyện Đăk Glei, song chưa năm nào lại diễn ra ồ ạt đến mức báo động như năm nay. Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều diện tích rừng thông ba lá trên 50 năm tuổi đã bị “xẻ thịt”.

Cũng như mọi năm, cứ vào thời gian này khi những rẫy mì, rẫy bắp trên nương bắt đầu cho thu hoạch thì cũng là lúc vào “mùa” phát rừng, đốt rẫy.

Những tán rừng thông ba lá trên 50 năm tuổi ở tiểu khu 53, 56, 57, 62... (thuộc xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei) đang bị bọn lâm tặc và nhiều hộ dân ngang nhiên vào đốt phá, chặt hạ. Cả rừng thông được trồng từ thời kháng chiến chống Pháp đã bị “cạo trọc đầu”, chỉ còn trơ lại những thân và gốc cây to. Những cánh rừng xanh bạt ngàn nhiều đến nỗi quanh năm không thể thấy mặt trời giờ đang lần lượt “đội nón” ra đi, chỉ còn trơ lại những ngọn đồi oi bức không một bóng cây.

Thậm chí ngay sát phía bên trên đường đi thuộc tiểu khu 53, chúng tôi còn nghe rất rõ tiếng cưa máy vẫn hiên ngang hoạt động và tiếng đỗ ngã của những cây thông.

Ngay cả như Khu di tích lịch sử Ngục Tố Hữu, nằm ngay trước mặt UBND xã Đăk Choong nhưng cũng không nằm ngoại lệ. Khu rừng hai bên con đường rẽ vào khu di tích dài chừng 3 km cũng bị tàn sát một cách không thương tiếc. Cả khu di tích giờ nằm trơ trọi, phơi nắng trên một đỉnh đồi, xung quanh không còn một bóng cây. Còn những khúc thông đang ứa nhựa có đường kính rộng gần cả mét được “lâm tặc” lăn xuống nằm chình ình ngay giữa đường.

Tình trạng phá rừng trái phép hiện nay trên địa bàn xã đang diễn biến rất phức tạp về số vụ vi phạm và diện tích. Chỉ tính từ đầu năm 2010 đến nay, UBND xã đã phát hiện và lập biên bản xử lý hơn 55 vụ phát rừng làm nương rẫy với diện tích 5,515 ha.

Tuy nhiên, đến nay các trường hợp vi phạm vẫn không chấp hành các hình thức xử phạt vì họ so bì với các vụ vi phạm những năm trước không được xã xử lý dứt điểm, trong đó có cả cán bộ chủ chốt xã. Mặt khác, họ lấy lý do bão số 9 làm trôi, lấp một phần diện tích nên phá rừng để lấy đất sản xuất...

Ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công ty Đầu tư Phát triển Nông lâm công nghiệp và Dịch vụ Đăk Glei cho biết: Mặc dù Công ty thường xuyên phối hợp với Hạt kiểm lâm, Công an, Huyện đội để tiến hành truy quét nhưng các đối tượng phá rừng đã bố trí hệ thống nhiều tầng, nhiều lớp, trang bị điện thoại di động để sớm phát hiện các cơ quan chức năng.

Được biết, những cánh rừng thông nêu trên đều thuộc sự quản lý của UBND xã, Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh, Lâm Trường Rừng Thông, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh. Nhưng không hiểu sao gỗ cứ không cánh mà bay và diện tích rừng mất thì vẫn mất?
 
Ngang nhiên “xẻ thịt” rừng thông hơn 50 năm tuổi - 1
Mùa thu hoạch rẫy cũng là lúc mùa phát rừng, đốt rẫy bắt đầu.
 
Ngang nhiên “xẻ thịt” rừng thông hơn 50 năm tuổi - 2
 
Ngang nhiên “xẻ thịt” rừng thông hơn 50 năm tuổi - 3
Trơ trọi những gốc và thân cây cháy sém.
 
Ngang nhiên “xẻ thịt” rừng thông hơn 50 năm tuổi - 4
Gốc thông có đường kính gần 1 mét còn ứa nhựa do “lâm tặc” bỏ lại.
 
Ngang nhiên “xẻ thịt” rừng thông hơn 50 năm tuổi - 5
Cả một đồi thông tan hoang..

Thanh Trang