1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TP Huế:

Ngắm nắng về ấm áp trên phố phường sau 3 tháng giá lạnh

(Dân trí) - Chiều nay chủ nhật (5/2), bắt đầu từ 14h, nắng đã len lỏi vào từng góc phố tại TP Huế. Nắng làm ấm áp mọi vật, con người, khung cảnh vốn đã không thấy nắng từ cách đây 3 tháng.

Không khí lạnh tăng cường trước Tết hơn 2 tháng và 2 tuần sau tết cộng với cái mưa dầm “thấm thía”, tại Huế những ngày đông giá đầy hơi ẩm và cái buốt lạnh cắt da cắt thịt. Chờ đợi, chờ đợi nhưng người dân Huế không thấy nắng đâu. Dù chỉ cách miền Nam 1 đèo Hải Vân nhưng từ Huế trở ra Bắc suốt hơn 3 tháng trời nay không có nắng.

Và đến khi nắng lên, tâm trạng con người vui mừng hẳn, như được gặp lại người thân đi xa mới về nhà hay đơn giản, là sự bù đắp về một thuộc tính cần thiết cho sự sống: ánh mặt trời. Mọi hoạt động được diễn ra nhanh hơn vì có nắng, mọi người đổ ra đường nhiều hơn để tận hưởng sưởi nắng.

Cởi phăng những áo ấm khoác lâu bên mình những tháng qua, mặc một chiếc áo sơ mi phong phanh, PV đã đi qua những cung đường đẹp nhất Huế để ghi lại những tia nắng đầu tiên đến muộn vào buổi chiều Chủ nhật 5/2.

Ngắm nắng về ấm áp trên phố phường sau 3 tháng giá lạnh - 1

Vỉa hè đường Lê Lợi
Ngắm nắng về ấm áp trên phố phường sau 3 tháng giá lạnh - 2

Bên khách sạn cổ Saigon Morin

Ngắm nắng về ấm áp trên phố phường sau 3 tháng giá lạnh - 3
Đường Hùng Vương
Ngắm nắng về ấm áp trên phố phường sau 3 tháng giá lạnh - 4
Trong công viên đường Hà Nội, nhiều gia đình đã dẫn con đến vui chơi
Ngắm nắng về ấm áp trên phố phường sau 3 tháng giá lạnh - 5
Đại Nội Huế như vàng hơn bởi màu nắng

 

Đại Dương