1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Nát bàn tay vì... cưa giúp đầu đạn

(Dân trí) - Thấy ông hàng xóm đưa một cục sắt đã hoen gỉ sang nhờ cưa đôi để làm đe, anh Công nhận lời cưa giúp. Lưỡi cưa vừa bén vào, một tiếng nổ lớn phát ra. Bàn tay phải của anh Công gần như bị nát hoàn toàn.

Mảnh vỡ của đầu đạn văng tung tóe, chiếc máy cưa cũng bị biến dạng sau sự cố

Mảnh vỡ của đầu đạn văng tung tóe, chiếc máy cưa cũng bị biến dạng sau sự cố


Vụ việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 23/11. Vào giờ kể trên, anh Công (SN 1976) đang hàn giàn tôn cho một người dân trong xóm Khoa Đà 2 (xã Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An) thì ông Nguyễn Đình Sửu mang đến một thỏi sắt nhờ cưa đôi để làm đe.

Khi anh Công vừa đưa thỏi sắt vào máy máy cắt sắt thì một tiếng nổ lớn phát ra. Chiếc máy cưa bay ra ngoài vườn, thỏi sắt cũng vỡ tung, mảnh vỡ bay tứ phía. Riêng anh Công bị nát bàn tay phải, xây xát mặt và phần mềm.

Sau khi nạn nhân được đưa xuống Bệnh viện 115 Nghệ An cấp cứu, Xã đội và Công an xã Hưng Tây đã có mặt tại hiện trường, lập biên bản và tìm hiểu nguyên nhân vụ việc. Theo những người có kinh nghiệm, thỏi sắt trên là đầu đạn pháo.
 
Ông Nguyễn Văn Sửu cho biết, ông được người khác cho thỏi sắt trên cách đây 1 năm. Bình thường, ông vẫn dùng thỏi sắt trên làm đe. Hôm qua, do thấy anh Công làm giàn tôn, tiện máy cưa sắt nên nhờ cưa đôi, không ngờ lại xảy ra sự việc đáng tiếc.

Đầu đạn lớn gần bằng bắp chân có khả năng là đầu đạn pháo

Đầu đạn lớn gần bằng bắp chân có khả năng là đầu đạn pháo

Theo thông tin mới nhất, sau khi nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện 115, các bác sỹ chỉ định tháo khớp ngón tay cho nạn nhân. Tuy nhiên, với hy vọng “còn nước còn tát”, gia đình đã xin chuyển anh Công ra Hà Nội để chữa trị.

Quang Anh