1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hải Phòng:

“Nạn nhân thứ 7” trong vụ đổ xăng đốt cả nhà

(Dân trí) - Tính đểm đến thời điểm này, vụ đổ xăng đốt cả gia đình ở thôn Xích Thố, xã Hồng Thái, huyện An Dương không chỉ có 6 người gặp nạn mà còn có một nạn nhân gián tiếp khác là anh Vũ Huy Tiệp, cháu rể ông Trần Đình Hậu (trú cùng địa phương).

“Nạn nhân thứ 7” trong vụ đổ xăng đốt cả nhà

Chị Trần Thị Mai một mình ngồi bơ phờ ở hành lang bệnh viện trong lúc anh Tiệp đang được phẫu thuật.
 
Sáng 21/3, trong lúc dân làng Xích Thố đang đưa tiễn 2 nạn nhân xấu số là ông Trần Đình Hậu và cháu Trần Như Ngọc thì tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp, anh Vũ Huy Tiệp cũng đang phải chịu đựng cuộc phẫu thuật kéo dài 3 tiếng đồng hồ, khá nguy kịch.

 

Theo lời kể của chị Trần Thị Mai, vợ anh Tiệp, đêm xảy ra vụ án, vì nhà neo người nên chồng chị phải lên viện trông ông Hậu. Trong cơn đau đớn do bị vết bỏng hành hạ, ông Hậu không thôi vật vã. Trong lúc một mình khống chế những cơn vật vã của ông Hậu, anh Tiệp đã bị hất ngã.

 

Kết quả kiểm tra của bác sĩ cho biết, anh Tiệp bị gãy cổ xương đùi trái, vết gãy rộng, vỡ vụn, cần được mổ gấp và theo dõi. Từ tai nạn này, anh Tiệp cũng được phát hiện thêm một khối u xương nằm ngay khớp xương chậu trái. Tuy nhiên vì gia đình quá khó khăn, không có tiền đóng viện phí nên mãi đến sáng 21/3, anh Vũ Huy Tiệp mới được phẫu thuật bước đầu.

 

Thu Hằng