1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Nam sinh lớp 10 bị tạt axít dã man khi đi học

(Dân trí) - Vừa ra khỏi nhà để đến trường thì bất ngờ P bị một phụ nữ bịt kín mặt chạy xe máy ngang tạt nguyên ca axit vào thẳng mặt. Khi mọi người túa ra thì P đã quay cuồng, vật vã trong đau đớn.

Chiều 25/11, em Lâm Thiên P (15 tuổi, ngụ quận 3), học sinh lớp10A1, trường THPT Lê Thị Hồng Gấm, quận 3, TPHCM vẫn đang được điều trị tại khoa bỏng bệnh viện Chợ Rẫy với thương tích đầy người do axit gây ra. Đặc biệt, là đôi mắt và khuân mặt bị cháy khá nặng.

Bà Nguyễn Thị Việt (mẹ nạn nhân P) kể, khoảng 6h sáng 24/11, P chào mọi người đi học. Vừa ra đến hẻm 220 Lê Văn Sỹ, quận 3 thì có một phụ nữ tiến lại gần. Vừa đối diện với P người phụ nữ này lấy ca axit tạt thẳng vào mặt, người P rồi rồ ga bỏ chạy.

“Ăn” nguyên 1 ca axit, P kêu lên. Nghe tiếng con kêu và Việt vội chạy ra thì phát hiện con trai mình đang quằn quại dưới đất, gương mặt biến dạng hoàn toàn. Ngay lập tức P được đưa vào bệnh viện gần đó để sơ cứu rồi chuyển thẳng lên khoa bỏng bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

Theo lời kể của P thì em không hề có mâu thuẫn với ai nhưng trước đó vào ngày 17/11, hai người bạn của P có xảy ra mâu thuẫn với một bạn nữ học chung trường. Bạn nữ này đã gọi bạn trai đến nên hai bên xảy ra tranh cãi dẫn đến xô xát. Tuy nhiên, P chỉ đứng ngoài không hề liên quan.

Sáng 24/11 vừa ra khỏi nhà thì nam sinh này bị tạt axit. Hiện công an quận 3 đang gấp rút điều tra, truy bắt hung thủ.

Thế Phong