1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

TPHCM:

Một thanh niên gãy sống mũi sau khi va chạm với CSGT

(Dân trí) - Sau khi va chạm với một CSGT, anh Nhàn gục xuống đường. Ngay sau đó, anh này được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng gãy sống mũi, mất máu nhiều.

Một thanh niên gãy sống mũi sau khi va chạm với CSGT - 1
Anh Nhàn, người va vào gậy CSGT gãy sống lúc nằm điều trị tại bệnh viện

Sáng 8/11, Phòng CSGT Đường sắt đường bộ công an thành phố Hồ Chí Minh đã điều tra làm rõ vụ thanh niên gãy sống mũi sau tình huống người này bị xử lý vi phạm bởi một CSGT vào tối 4/11.

Theo Thượng tá Trần Thanh Trà - Phó phòng CSGT công an thành phố, kết luận điều tra ban đầu của vụ việc này cho thấy, khoảng 20h30 tổ công tác tuần tra kiểm soát giao thông do Đại úy Đoàn Anh Hòa và Thượng sĩ Lê Thanh Điền (thuộc Đội CSGT Tân Sơn Nhất) làm nhiệm vụ tại giao lộ Trường Chinh - Trần Mai Ninh (phường 12, quận Tân Bình).

Tại đây, CSGT phát hiện anh Nguyễn Hữu Nhàn (26 tuổi, quận Bình Thạnh) chạy xe máy hướng về ngã tư Bảy Hiền và cho xe vượt đèn đỏ. Ngay lúc đó Thượng sĩ Điền dùng còi và gậy giao thông ra hiệu dừng xe. Tuy nhiên, người vi phạm vẫn tăng tốc lao thẳng về phía anh Điền.

Cũng theo điều tra của cơ quan công an, sau khi xảy ra va chạm, Thượng sĩ Điền ngã xuống đường. Riêng anh Nhàn vẫn chạy được khoảng 30 thì dừng lại, gục mặt xuống đồng hồ xe máy. Khi CSGT tiến đến lập biên bản vi phạm thì phát hiện anh Nhàn chảy nhiều máu ở mũi nên Thượng sĩ Điền cùng anh Nguyễn Hữu Bình (tài xế xe ôm) đã bắt taxi đưa anh Nhàn vào bệnh viện cấp cứu.

Tại bệnh viện, qua kiểm tra nồng độ cồn trong máu của anh Nhàn, các bác sĩ xác định là 78 mg/100 ml máu, vượt quá mức cho phép (50 mg). Hiện toàn bộ các kết quả điều tra, giấy chứng nhận nồng độ cồn đã được Phòng CSGT công an thành phố chuyển giao công an quận Tân Bình xử lý theo đúng thẩm quyền.

Tuy nhiên, về phần mình anh Nguyễn Hữu Nhàn khẳng định anh không hề vượt đèn đỏ. Theo lời anh Nhàn, khoảng 20h30 tối 4/11, sau khi dự tiệc tại nhà một người bạn anh điều khiển xe máy về quận Bình Thạnh; đến ngã tư Trường Chinh - Trần Mai Ninh (quận Tân Bình) do có việc vội nên cho xe lấn trái vào làn đường ô tô. Lúc này, một CSGT từ trong lề lao ra bất ngờ dùng gậy điều khiển đập thẳng vào mặt làm anh choáng váng, té nhào ra đường, máu từ mũi tuôn xối xả ướt cả áo, quần.

Một thanh niên gãy sống mũi sau khi va chạm với CSGT - 2
Chiếc ao dính đầy máu mà anh Nhàn mặc khi va vào gậy CSGT

Sau đó anh Nhàn được đưa vào bênh viện Trưng Vương cấp cứu trong tình trạng bị gãy xương mũi và phải mổ để ghép lại phần xương đã vỡ.

Hiện vụ việc này đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trung Kiên