1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Một thanh niên bị đâm bằng kéo có máu nhiễm HIV

Trong lúc lập biên bản một học viên Trung tâm Giáo dục Nhị Xuân (TPHCM) dùng chất gây nghiện, anh Lê Văn T. đã bị học viên này dùng kéo có dính máu nhiễm HIV đâm nhiều nhát vào người.

Đã ba ngày sau sự cố đêm 25/3, anh Lê Văn T. (29 tuổi, quê ở Nghệ An) vẫn còn phải điều trị tại Bệnh viện Trưng Vương (quận 5, TPHCM) với vết thương ở cổ tay trái, ngực phải và sau lưng bởi nhiều vết đâm do kéo của một học viên có HIV.

 

Anh T. kể: Lúc 18h30 ngày 25/3, Tổ bảo vệ của Trung tâm Giáo dục Nhị Xuân phát hiện thấy một học viên đang sử dụng chất gây nghiện (bồ đà) nên bắt giữ và dẫn giải về tổ giáo dục và rèn luyện giao cho anh T.

 

Tang vật thu được của học viên trên là một bình xịt muỗi được khoét đáy bên trong có chứa 3 bịch bồ đà. Anh T. kêu học viên này ngồi xuống đó chờ anh vào phòng bên lấy giấy làm bản kiểm điểm.

 

Lúc anh T. quay ra, anh thấy học viên trên đang dùng một cây kéo (loại cắt chỉ) đâm liên tục nhiều nhát vào bụng mình. Thấy máu ra nhiều, sợ nguy hại đến tính mạng của học viên, anh T. dùng một thanh gỗ đập vào tay phải của học viên với ý định làm rớt cây kéo ra khỏi tay anh ta để đưa đi cấp cứu.

 

Cú đánh không trúng đích, người học viên trong cơn “phê thuốc” đã quay sang tấn công anh T.

 

Hắn dùng kéo dính máu của mình đuổi đánh anh T. Anh T. lùi lại thì bị vấp ngã nên bị học viên trên đâm nhiều nhát vào người. Bảo vệ của Trung tâm đến hỗ trợ đưa anh T vào Trung tâm Y tế cấp cứu sau đó chuyển lên Bệnh viện Trưng Vương.

 

Anh T. đi TNXP từ năm 2004 và mới chuyển công tác về Trung tâm Giáo dục Nhị Xuân làm trong Tổ giáo dục rèn luyện học viên. Hiện tại, sức khỏe anh T đã dần được hồi phục. Các vết thương đã liền da nhưng anh vẫn phải uống thuốc phơi nhiễm để tránh tình trạng xấu có thể xảy ra.

 

Theo Minh Đức
Công An Nhân Dân