1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Một phụ nữ bán ngô bị “đánh hội đồng” đến bất tỉnh

(Dân trí) - Đang bán ngô luộc trên vỉa hè đường Võ Văn Tần, trước cửa nhà số 46, bà Hiếu bị chủ nhà ra đuổi. Chưa kịp đi, bà lại bị hắt nước bẩn, nước xà phòng vào người rồi bị 3 người đàn ông và 2 phụ nữ đánh tới tấp bằng đủ loại vũ khí.

Sự việc xảy ra vào khoảng 12h30 ngày hôm nay, 1/7, khiến hàng hàng trăm người dân địa phương phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng hãi hùng và bức xúc.

 

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Hiếu (sinh năm 1958, trú tỉnh Quảng Nam) làm nghề bán ngô luộc. Theo lời kể của những người chứng kiến sự việc thì khoảng 12 giờ trưa nay, bà Hiếu chở một xe máy bắp luộc đứng dưới vỉa hè đường Võ Văn Tần, trước cửa ngôi nhà số 46, để bán. Lúc đó, người trong nhà ra đuổi không cho bà Hiếu bán trước cửa nhà mình.

 

Chưa kịp di dời, bà Hiếu liên tiếp bị người nhà số 46 múc nước bấn, nước xà phòng tạt tới tấp vào người khiến bà ngã lăn xuống lòng đường. Chưa dừng lại ở đó, 3 người đàn ông và hai người phụ nữ trong ngôi nhà 46 còn xông ra lôi bà Hiếu vào trong cửa ngôi nhà, dùng gậy gộc, ống típ, ống tre đánh thẳng vào người nạn nhân khiến bà Hiếu bất tỉnh.

 

Điều đáng nói là trụ sở Công an phường Chính Gián ở rất gần nơi xảy ra sự việc nhưng “phản ứng” rất chậm trễ, thờ ờ, bất chấp hành động đánh người dã man của gia đình chủ nhà 46. Người dân chứng kiến sự việc đã bức xúc yêu cầu công an phường phải lập biên bản ghi lại vụ việc.

 

Khi xe cấp cứu 115 đến chở bà Hiếu đi viện, nhiều người dân đã ngáng đường không cho xe chở bà Hiếu đi vì họ quá bất bình trước thái độ làm việc khó hiểu của Công an phường Chính Gián. Chỉ đến khi một số phóng viên đã đến chụp ảnh, ghi lại sự việc, nhân dân mới gọi taxi đưa bà Hiếu đi viện.

 

Cũng theo lời nhân dân thì cùng ngày, những người sống trong ngôi nhà số 46 này đã xông ra đánh chị Ngô Thị Nhiệm (trú huyện Hoà Vang - Đà Nẵng). Người dân cho biết, người nhà này đã quen thói đánh người, coi tính mạng người khác không ra gì. Đây cũng không phải là lần đầu tiên họ hành xử theo kiểu giang hồ thế này.

 

Phan Quân