1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Một PGĐ bị ném chai mắm tôm vào đầu

Hôm qua 19/1, bác sĩ Nguyễn Đắc Thọ, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM, cho biết vừa bị một người lạ mặt tấn công, phải vào Bệnh viện Bình Dân khâu bốn mũi.

Khoảng 11 giờ ngày 17/1, bác sĩ Thọ đang ở nhà riêng trên đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 3) thì một thanh niên đi xe gắn máy đến trước cửa nhà ném mạnh chai mắm tôm vào đầu ông. Bác sĩ Thọ ngã gục, còn hung thủ biến mất.

Trước đó (ngày 28/11/2007), một người đến hiệu thuốc của bác sĩ Thọ giả vờ mua thuốc. Lúc ông đang cúi xuống lấy thuốc, người này cầm vật cứng đập vào đầu ông tóe máu rồi bỏ chạy. Cách đó không lâu, trên đường đến cơ quan làm việc, bác sĩ Thọ bị hai thanh niên đi xe máy tông từ phía sau khiến ông té ngã, trầy xước khắp người.

Hiện bác sĩ Thọ đã làm việc lại bình thường với chiếc đầu được băng bó. Ông cho biết chỉ làm công việc chuyên môn, không thù oán với ai. Gần đây, ngoài việc bác sĩ Thọ bị uy hiếp, tại Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM còn xảy ra nhiều vụ việc gây chú ý dư luận như: Vụ tiêu hủy năm ngàn hồ sơ, vụ tai biến vaccine, vụ cúp điện phòng lưu giữ vaccine, vụ hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm...

Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết đã nhiều lần làm kiến nghị gửi cơ quan công an nhưng vẫn chưa làm sáng tỏ sự việc.

Theo Duy Tính
Pháp luật TPHCM