1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Một nữ sinh THCS mất tích đầy bí ẩn

(Dân trí) - Là học sinh giỏi của trường THCS Phong Bắc (huyện Kỳ Anh), gần một tháng nay em Nguyễn Thị M. trú tại xóm 3a, xã Kỳ Phong bỗng mất tích đầy bí hiểm. Trước đó, người chị gái đã phát hiện được M. trong một quán cơm trá hình tại xã Kỳ Tiến.

Theo lời kể của bà Nguyễn Thị Toàn (mẹ của M) buổi chiều ngày 16/3 có một cô gái giới thiệu tên Hải, quê ở xã Kỳ Phong đến nhà rủ M đi chơi. Tin tưởng con, gia đình bà Toàn đồng ý để M đi chơi cùng bạn.

Thấy M đi chơi với Hải cho tới tận 24h đêm mà vẫn chưa về, cả nhà bà Toàn hốt hoảng đi tìm. Tuy nhiên, suốt một tuần sau đó mọi tung tích về M. vẫn bặt vô âm tín. Tìm hiểu tại địa phương, gia đình bà Toàn càng lo sợ khi ở Kỳ Phong không có người nào có tên là Hải như mô tả.

Ngày 25/3, trong nỗi tuyệt vọng đi tìm em gái, chị của M. là Nguyễn Thị Mong bất ngờ thấy một chiếc áo của em gái mình phơi tại quán cơm Nam Hải, thuộc xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh. Theo người dân địa phương, đây là quán bán dâm trá hình phục vụ khách bắc nam dưới vỏ bọc phục vụ cơm bình dân do 2 vợ chồng Y và H làm chủ.

Thấy nghi, chị Mong dừng xe tạt vào quán để kiểm tra thì thấy M. đang ngồi cùng với 3 người khách nam, trên tay cầm tờ tiền mệnh giá 50.000 đồng. Lúc này mái tóc của M. đã bị cắt ngắn và khuôn mặt được trát đầy son phấn.

Quá hoảng hốt Mong đã nhảy vào cứu em nhưng đã bị vợ chồng Y ngăn cản. Chủ quán nói với Mong: “Cứ về đi, chiều tao sẽ chở em mày về nhà cho”. Tin lời chủ quán chị Mong ra về báo cho gia đình chờ đợi.

Thế nhưng, đã 3 tuần trôi qua chủ quán vẫn không đưa M. trở về. Gia đình bà Toàn đã đến quán đó hỏi thì được vợ chồng Y cho biết “hiện M. đã mất tích và hiện không biết rõ cô bé này đang ở đâu”?.

Trước sự việc con gái mất tích đầy bí hiểm bà Toàn đã viết đơn gửi nhiều cơ quan chức năng trong đó có Giám đốc công an tỉnh Hà Tĩnh để kêu cứu.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đang gây xôn xao dư luận này!

Văn Dũng - Minh San