1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. Cháy nhà trọ 14 người chết

Hà Nội:

Một họng cống “hành” hơn trăm hộ dân

(Dân trí) - Sáng, trưa, chiều, tối, lúc nào cũng thấy nhà dân phố Hàm Tử Quan, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đóng cửa im ỉm, người người giấu mặt sau lớp khẩu trang dày cộp. Đó là cách họ chống lại thứ mùi hôi thối nồng nặc toả ra từ một họng cống nằm trong khu phố.

Chỉ mong bị… điếc mũi

 

Ngày 26/11, có mặt tại phố Hàm Tử Quan đoạn rẽ vào ngõ 114, “chào đón” chúng tôi là thứ mùi hôi thối luẩn quẩn trong không khí. Mới đầu ngõ, mùi thối còn váng vất, dằm dặm nơi cổ họng. Càng đi sâu vào trong ngõ, thứ mùi kinh khủng đó càng trở nên đậm đặc, xộc thẳng lên tận óc.

 

Đó là lý do khiến ngôi nhà nào ở đây cũng đóng chặt cửa kính cả ngày. Mọi người dân đều đeo khẩu trang. Bà bán hàng nước nói qua lớp vải dày: “Trăm cái sự khổ cũng từ cái ống cống kia mà ra, hàng ngày hít phải thứ mùi hôi thối ô nhiễm nên không chỉ tôi mà rất nhiều trẻ con trong khu vực đã bị viêm xoang, viêm mũi mãn tính”. Chủ một hiệu thuốc tây gần ngõ 114 phố Hàm Tử Quan cho biết, mặt hàng thuốc xịt chống viêm mũi và các loại thuốc trị bệnh đau đầu kéo dài đắt khách quanh năm.

 

Bà con nơi đây kể, sự ô nhiễm khủng khiếp này ám ảnh họ từ bữa ăn đến giấc ngủ. Cơm dọn ra chẳng buồn ăn vì ngửi mùi đã thấy “đầy ruột”. Ngồi trong nhà nói chuyện với nhau cũng đeo khẩu trang, thậm chí đi ngủ cũng không dám bỏ ra.

 

Chị Nguyễn Ngọc Lan ở số nhà 8, dù đã khép chặt cửa vẫn thấy đầy ruồi nhặng bay vo ve trong nhà. Chị bảo, do phải ngửi thứ mùi này trong thời gian dài nên mọi người trong gia đình đều bị chứng đau đầu. Bọn trẻ thì bị viêm mũi hết lượt. Chị nói, nhiều khi chỉ mong mình bị điếc mũi, đỡ phải “hưởng” thứ mùi kinh khiếp này. Đó có lẽ cũng là “mơ ước” của nhiều người ở đây (!).

 

Đến “thăm” họng cống - thủ phạm của thứ mùi hôi thối trên - được biết, họng cống này đổ nước thải ra sông Hồng. Quanh họng cống là những túi rác thải đắp thành bờ, đã lâu không tiêu huỷ. Chỉ cần một cơn gió nhẹ, cả núi rác đó như được “bốc” lên, vã thẳng vào mặt người dân sinh sống quanh đó. Dòng nước đen ngòm, đặc quánh, tràn cả trên mặt đất.

 

Người dân nơi đây cho biết, trước đây ống cống này dẫn nước thải thẳng ra sông Hồng, miệng cống cách nhà các hộ dân tới 2-3 chục mét. Nhưng do lâu ngày, ống cống này bị vỡ, nước từ bể phốt chảy tự do, không che chắn nên bốc mùi nặng. Một lý do khác: Trước đây cái cống này chỉ xử lý nước thải của các hộ dân ở phố Hàm Tử Quan, nay phải chứa thêm các đường cống nhỏ từ phố Vọng Hà, Phúc Tân nên bị quá tải trước lượng nước - chất thải quá lớn.

 

Chờ đến bao giờ?

 

Ông Nguyễn Trọng Kính, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh khu phố 5 Hàm Tử Quan cho biết, trong nhiều cuộc họp với phường, các hộ dân đã phản ánh gay gắt vấn đề này nhưng chỉ nhận được câu “phải tiếp tục chờ đợi”.

 

Trong buổi làm việc với chúng tôi, bà Phạm Kim Phương, cán bộ Đô thị UBND phường Chương Dương, cho biết: Ngày 29/9/2006, UBND phường có công văn số 138 gửi Xí nghiệp Môi trường đô thị số 2 đề nghị thông tắc nạo vét cống thoát nước ao tù, phun thuốc phòng chống dịch bệnh trên địa bàn phường.

 

Tại cuộc họp ngày 2/11/2006, giữa UBND phường Chương Dương, đại diện quận Hoàn Kiếm, Xí nghiệp Thoát nước số 5 đã kết luận: Hậu cống ngoài sông Hồng do dòng chảy nên sạt lở đất nhiều, gây mùi xú uế, không đảm bảo vệ sinh môi trường, đề nghị các cơ quan nghiên cứu và xử lý. Đồng thời biên bản cũng kết luận tuyến hậu cống này chưa có trong danh mục quản lý, duy tu, cần phải có phương án nạo vét và xử lý ngay. Tuy nhiên câu trả lời cuối cùng là “bao giờ việc cải tạo được tiến hành?” thì vẫn chưa có.

 

Trong khi đó, theo ý kiến của các hộ dân ở đây thì chỉ cần lắp một ống cống dài khoảng 40-50 m để đưa nước thải ra sông Hồng, xa hẳn nhà dân, chi phí mất khoảng 30 triệu đồng là mọi chuyện sẽ được giải quyết êm xuôi.

 

Ý dân là vậy, còn ý “trên” lại khác. Kết luận là dân cứ phải chờ, chờ đến bao giờ thì chưa biết.

 

Phúc Hưng - Thái Sơn