1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Một học sinh chết đuối vì dũng cảm cứu người

(Dân trí) - Trong lúc lao ra cứu một người khách đang chới với giữa biển, em Lưu Minh Hiếu - học sinh lớp 12B5 Trường THPT Lê Thánh Tôn (Q.7, TPHCM) đã bị sóng đánh chìm và cuốn trôi mất tích.

Sáng nay 27/12, người dân phát hiện thi thể của em Hiếu tại bãi biển Long Hải (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

 

Trước đó, vào khoảng 12h30 ngày 26/12, Hiếu cùng với nhiều học sinh trong trường đi ngoại khóa tại Nhà máy Nhiệt điện Bà Rịa và Nhà máy mì A-One. Sau đó, đoàn đã tham quan biển Long Hải.

 

Khi Hiếu cùng các bạn đang tắm biển thì phát hiện một người đàn ông kêu cứu ngoài khơi. Thấy thế, Hiếu cùng các bạn nắm tay nhau ra kéo người đàn ông vào. Thế nhưng, do sóng đánh mạnh làm 3 học sinh bị bứt ra khỏi tốp và cuốn đi xa.

 

Ngay lập tức, lực lượng cứu hộ đã kịp thời cứu 2 học sinh vào bờ an toàn. Riêng em Lưu Minh Hiếu đã bị sóng đánh chìm mất tích.

 

Thầy Bùi Minh Bình - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Thánh Tôn, cho biết: Hiếu là một học sinh ngoan hiền nhưng là gia đình nghèo, cha mẹ ly dị. Hiện nhà trường, Hội phụ huynh học sinh đã lo toàn bộ chi phí mai táng cho em.

 

Công Quang