1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Một gia đình suýt bị thiêu cháy

(Dân trí) - Lúc 04h50 ngày 14/4, bà Nguyễn Thị Kiều (59 tuổi) đang nằm dưới nền gạch ngủ với 1 người con và 1 cháu ngoại tại nhà số 169/72/111D/11 Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM, thì thấy nóng nên thức dậy, phát hiện cửa chính đang bốc cháy.

Nghe tiếng bà Kiều tri hô, ông Nguyễn Văn Có (54 tuổi, chồng bà Kiều) đang ngủ ở ghế salon bật dậy xuống bếp lấy mền nhúng nước trùm lên 2 chiếc xe gắn máy đang bốc cháy. Lúc này ông Có ngửi thấy mùi dầu hỏa ở cửa nên chạy ra mở cửa nhưng không được, vì bên ngoài đã bị buộc chặt. Ông Có kêu cứu và dùng búa đập cửa kính gọi hàng xóm đến giúp.

 

Nhận được tin báo, Công an phường 22 đến hiện trường, phát hiện cửa chính của căn nhà bị cháy nám khói đen, then cửa bị cột bởi 2 sợi dây điện. Công an đã tháo dây, mở cửa, đưa bà Kiều cùng cháu ngoại (3 tuổi) đi cấp cứu do bị bỏng.

 

Qua khám nghiệm hiện trường thu giữ 2 sợi dây điện bọc nhựa (dùng để buộc then cửa), 1 chai nhựa có mùi dầu hỏa và 2 tấm mền có mùi dầu hỏa đã bị cháy sém. 

 

Bước đầu cơ quan điều tra Công an thành phố xác định khả năng đối tượng có mâu thuẫn từ trước với gia đình ông Có nên đã dùng dầu hỏa đổ từ ngoài cửa vào nhà rồi châm lửa đốt.

 

Công an quận Bình Thạnh đang truy xét thủ phạm.

 

Quế Sơn