1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Một gia đình công an bị côn đồ tấn công

Đêm khuya ngày 22/6, gia đình ông Nguyễn Hữu H (50 tuổi, trú 17 Nguyễn Huy Tưởng, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) bất ngờ bị một nhóm côn đồ xông vào đánh, chém bị thương.

Ông Nguyễn Hữu H kể: Khoảng 23 giờ đêm 22/6, ông đang ngồi uống nước dưới nhà thì bất ngờ có một nhóm người (khoảng 12 -15 tên), tự xưng là công an, xông thẳng vào nhà kiểm tra đột xuất. Thấy nghi ngờ nên ông Hoa hỏi giấy tờ thì một tên bất ngờ chạy thẳng lên trên lầu. Hắn  chạy tới và tát vào mặt con gái ông là chị Nguyễn Thị Thu T (22 tuổi).

 

Thấy chị bị đánh, em gái của T nhảy vào can cũng bị tên này tát và giật tóc lôi lại phía sau. Ông H chạy lên can ngăn thì bất ngờ bị tên côn đồ rút dao chém một nhát vào tay trái. Ông tri hô hàng xóm thì tên này bỏ chạy. 

 

Một gia đình công an bị côn đồ tấn công  - 1

Ông H với vết chém trên tay

 

“May là tay trái tôi khi đó có đeo chiếc đồng hồ, nếu không chắc chắn đã bị đứt lìa bàn tay”, ông H kinh hoàng nhớ lại.

 

Được biết, ông H là cán bộ công an (đã nghỉ hưu), và con gái ông cũng đang công tác trong ngành công an.

 

Theo ông H, nguyên nhân ông bị chém có thể là do nhóm SV trọ trong nhà ông mâu thuẫn với bọn côn đồ nên ông bị trả thù nhầm.

 

Hiện vụ việc đang được Công an phường Hòa Minh điều tra, xử lý.

 

Theo Nguyễn Đắc

 Người lao động