1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ chị gái “bảo mẫu phù thủy” xích con vào cột điện:

Một gia đình “có vấn đề”!

(Dân trí) - Ngay khi cô em Quảng Thị Kim Hoa vừa bị bắt vì tội hành hạ trẻ em, cô chị Kim Liên lại bị lên án vì đã lột trần, xích 2 con vào cột điện, với sự đồng tình của bà ngoại. Liệu gia đình này “có vấn đề” trong cách giáo dục con cái?

Ông Phạm Mạnh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND phường Quyết Thắng, cũng như các cán bộ khác trong đoàn kiểm tra hiện trường vụ trói con vào cột điện sáng 14/2 cho đến giờ vẫn không hiểu nổi tại sao một người mẹ lại làm như vậy với chính hai đứa con ruột của mình.

 

Lúc ấy chỉ tầm 7h sáng, trời vẫn còn hơi lạnh, vậy mà hai đứa nhỏ 14 tuổi (trông nhỏ con như đứa trẻ lên 10) phải phơi mình giữa trời với độc chiếc quần lót trên người. Chúng co ro nép mình vì lạnh và cũng vì xấu hổ. Ngay cả người qua đường cũng thấy xót xa cho hai em và bất bình với hành động của người mẹ.

 

Ông Hoàng còn ngạc nhiên hơn khi biết rằng chính bà ngoại của hai em là người chủ xướng hình phạt quái đản này. Khi cán bộ công an tra vấn thì bà Lê Thị Bê (bà ngoại 2 em) thản nhiên trả lời: “Làm vậy cho tụi nó chừa tật chơi game chứ có gì đâu”. 

 

Nhiều người dân sống gần đó cho biết đó là cách giáo dục bình thường của gia đình bà Bê, từ mẹ đến con, nên tất cả đều xem như bình thường. Khi công an và cán bộ phường xuống, bà Liên cũng ngạc nhiên không biết vì chuyện gì. Khi cán bộ công an bảo bà thả hai đứa trẻ ra vì làm vậy là vi phạm pháp luật thì bà mới chưng hửng: “Giờ tui mới biết”.

 

Theo quan điểm của hai mẹ con bà Liên thì đó chỉ là một hình thức dạy dỗ con cháu trong nhà, không ảnh hưởng đến ai; còn cô em Quảng Thị Kim Hoa bị bắt là vì cô này đã “dạy dỗ” con người ta.

 

Ông Hoàng cho biết: “Việc trừng phạt con cái bằng bạo lực như thế ở các vùng nông thôn xưa nay không hiếm, hành vi như bà Liên cũng chẳng lạ. Gần đây dân trí ngày càng nâng cao nó mới mất dần, nhưng không phải là mất hẳn, vẫn còn một bộ phận người dân như gia đình bà Bê còn những hình phạt như thế”.

 

Ông cũng thừa nhận, do nhận thức của gia đình bà Bê chưa đầy đủ nên dẫn đến vụ việc này; phường Quyết Thắng sẽ có biện pháp giáo dục nhận thức, tiếp tục giám sát cách nuôi dạy con cái của gia đình này để tránh những việc đáng tiếc xảy ra.

 

Xét hành vi của bà Liên, Công an phường Quyết Thắng thấy chưa đủ chứng cứ để xử lý hình sự vì không có gì chứng minh hành vi hành hạ của bà Liên đối với hai con diễn ra thường xuyên, hay có tính chất liên tục… Do đó, công an phường chỉ lập biên bản vi phạm, còn mức xử phạt hành chính thì đang chờ quyết định từ Công an thành phố Biên Hòa.

 

Vụ việc này cũng góp phần cảnh báo các ban ngành, cơ quan chức năng nên chú ý đến hiện tượng hành hạ trẻ em trong gia đình vẫn còn phổ biến trong một bộ phận không nhỏ dân cư. 

 

Ông Huỳnh Cao Hải - Chủ nhiệm Ủy ban Chăm sóc gia đình và trẻ em tỉnh Đồng Nai - cho biết: “Nếu ai có hành vi xâm hại đến trẻ em, dù là con cháu trong nhà, đều bị xử lý theo quy định của pháp luật. Có thể là phạt hành chính hay truy cứu trách nhiệm hình sự, tùy mức độ vi phạm...”. 

 

Đó là chưa kể các hành vi trừng phạt như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý, hành vi và nhận thức của con trẻ sau này. Điển hình là bà Bê đã đem “cách giáo dục kỳ lạ” của mình “dạy” cho hai đứa con là bà Liên, bà Hoa… Ngoài ra, một trong những đứa con trai của bà Bê cũng có nhiều tiền án, tiền sự.

 

Tùng Nguyên