1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Đà Nẵng:

Một đảng viên bị kỷ luật vì… tố cáo tiêu cực

Phát hiện những khuất tất của dự án đầu tư khai hoang phát triển nuôi trồng thuỷ sản tại phường Hoà Hiệp (dự án 773), anh Phạm Thắng đã làm báo cáo gửi Quận uỷ Liên Chiểu (Đà Nẵng). Tuy nhiên, thay vì kiểm tra, làm rõ các vấn đề, quận lại xử lý... anh Thắng.

Theo tài liệu mà nhóm PV điều tra thu thập được, tại Báo cáo số 09 BC/CB-TCKH, ngày 11/7/2005 gửi các cơ quan đảng cấp trên, anh Phạm Thắng, nguyên Quận ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Kinh tế quận Liên Chiểu, nêu 5 vấn đề:

 

Thứ nhất, dự án 773 khởi công ngày 5/11/1997, nhưng đến nay đã hơn 7 năm mà không quyết toán được. Lý do tại sao?

 

Thứ hai, dự án 773 có tổng dự toán được phê duyệt là hơn 2 tỉ đồng; tổng khối lượng đã nghiệm thu và chuyển ngân sách thanh toán cho bên B là gần 2,6 tỉ đồng. Lý do gì để vượt dự toán gần 600 triệu đồng?

 

Thứ ba, 687m tại kênh tiêu MTN1 và kênh tiêu số 2, khối lượng không thi công nhưng vẫn nghiệm thu và chuyển tiền cho bên B. Đây là nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường, làm cho nhân dân nuôi trồng thủy sản bị thua lỗ liên tục trong 4 năm nay.

 

Thứ tư, năm 2001 bên B có giao cho Ban Quản lý dự án 773 số tiền 100 triệu đồng với hình thức trao tay. Hiện nay số tiền đó ai quản lý?

 

Thứ năm, hạng mục công trình điện của dự án nuôi tôm công nghiệp Liên Chiểu: Hợp đồng ký ngày 19/12/2001 với giá trúng thầu là 1 tỉ 090 triệu đồng, khối lượng chưa thi công nhưng Ban quản lý đã chuyển 842 triệu đồng vào ngày 27/3/2002. Việc nghiệm thu và chuyển ngân sách thanh toán trên 80% giá trúng thầu là vi phạm nguyên tắc quản lý xây dựng cơ bản và tài chính…

 

Nhận được báo cáo trên của anh Thắng, thay vì phải thành lập các đoàn thanh, kiểm tra để làm rõ các vấn đề, không hiểu vì lý do gì, một số cán bộ quận Liên Chiểu lại tổ chức họp Thường vụ Quận ủy để bàn biện pháp xử lý... anh Thắng (?).

 

Một bằng chứng khẳng định rõ sự trù dập nữa là sau khi anh Thắng làm báo cáo chỉ rõ sự sai phạm trong thực hiện dự án nuôi trồng thủy sản 773, anh đã bị điều chuyển “đến nhận công tác tại Phòng Tổ chức chính quyền quận Liên Chiểu, kể từ ngày 1/3/2006” bằng quyết định do chính ông Dương Thành Thị - Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu ký (ông Thị nguyên là Phó Chủ tịch UBND quận - Trưởng Ban quản lý dự án 773 có những sai phạm mà anh Thắng đã báo cáo).

 

Từ đề nghị của Thường vụ Quận ủy Liên Chiểu, ngày 5/5, ông Ngô Văn Chờ - Chủ nhiệm Ủy ban khen thưởng Thành ủy Đà Nẵng đã ký quyết định thi hành kỷ luật anh Phạm Thắng.

 

Quyết định ghi rằng: “Nhận thấy: Đồng chí Phạm Thắng tự lấy danh nghĩa chi bộ làm báo cáo bằng văn bản (thực chất là đơn tố cáo) gửi đến cấp ủy là sai với quy định và nguyên tắc của Đảng; sau khi sự việc xảy ra, mặc dù đã được tổ chức Đảng xem xét, giải quyết và yêu cầu làm bản tự kiểm điểm nhưng đồng chí cố ý không chấp hành. Sai phạm của đồng chí là vi phạm ý thức tổ chức kỷ luật của người đảng viên”. Và, “Ủy ban khen thưởng Thành ủy quyết định: Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Phạm Thắng”.

 

Bản thân anh Thắng bức xúc cho biết: “Đến nay bản thân chưa hề nhận được một kết luận nào từ Ủy ban khen thưởng Thành ủy, tôi cũng chưa biết mình mắc khuyết điểm gì vì thế lấy gì để viết kiểm điểm?”

 

Có lẽ việc luân chuyển, miễn nhiệm, kỷ luật cán bộ, đảng viên của quận Liên Chiểu, Ủy ban khen thưởng Thành ủy Đà Nẵng sẽ không có gì đáng phải nói nếu như nó được thực hiện theo đúng quy trình, luật định. Tuy nhiên, chẳng hiểu ý đồ hay mục đích gì, sau khi thực thi quyết định luân chuyển công tác anh Thắng về Phòng Tổ chức quận, tưởng sẽ được “yên vị” nào ngờ cho đến tại thời điểm hiện nay, anh Thắng vẫn đang phải ngồi không để ngóng chờ được sự phân bổ của cấp trên!

 

Phải chăng đây là “cái án” đã dành cho anh Thắng, vì dám gửi đơn tố cáo những sai phạm của dự án 773 !?

 

Tại các hồ sơ, tài liệu mà tổ phóng viên chúng tôi thu thập được cũng như thực tế hiện trạng của dự án 773 tại phường Hòa Hiệp, quận Liên Chiểu đã khẳng định chắc chắn rằng “cơ hội” và hy vọng xóa đói giảm nghèo cho người dân bằng dự án 773 ở địa phương hoàn toàn là ảo tưởng. Và những phản ánh về sai phạm mà anh Thắng đã nêu trong báo cáo, sau đó là đơn tố cáo gửi các cấp thẩm quyền, là có thật.

 

Dư luận nhân dân đang rất băn khoăn bởi sự hời hợt, thiếu minh bạch của quyết định kỷ luật Đảng đối với anh Thắng. Câu hỏi đang được dư luận trông chờ lời giải đáp: Bao giờ anh Phạm Thắng mới được “minh oan”, khi nào những người cố tình để xảy ra những sai phạm tại dự án 773 quận Liên Chiểu mới “chịu dũng cảm” nhận trách nhiệm?

 

Ngày 7/6, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ra Quyết định số 36123/QĐ-UBND thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra việc thực hiện dự án 773. Dư luận nhân dân hy vọng qua công tác thanh tra, cơ quan chức năng sẽ công tâm làm sáng tỏ những vấn đề khuất tất.

 

Theo Tổ PVĐT

Công An Nhân Dân