1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Một cựu chiến binh Mỹ xin được yên nghỉ ở Việt Nam

Trước khi từ giã cõi đời, cựu chiến binh Mỹ Joel Peterscotti bày tỏ ước muốn lọ tro cốt của mình sẽ được đưa sang yên nghỉ trên đất nước Việt Nam.

Giấy phép nhập cảnh di hài số 21/2006-TLSQ ngày 7/3/2006 của Tổng lãnh sự nước ta, do ông Lê Thu Sơn ký ghi rõ: Joel sinh ngày 25/5/1947, bị bệnh mất ngày 2/11/2005 tại bang Oregon Hoa Kỳ. Lọ tro hài cốt của Joel đặt trong hộp kim loại đã được niêm phong và được phép đưa về tỉnh Nghệ An. Địa điểm nhập cảnh Việt Nam: Sân bay Nội Bài, chuyến bay Vietnam Airlines #793. Thời gian dự định nhập cảnh Việt Nam: 5/4/2006. Người đi kèm: Charles.

 

Ba cựu chiến binh (CCB) người Mỹ mang lọ tro cốt của Joel sang Nghệ An cho biết: Đã hai lần Joel sang thăm Trung tâm sản xuất, dạy nghề và giới thiệu việc làm nhân đạo ở Đô Lương, lần đầu vào năm 2001 đưa cả vợ sang tham gia lao động, vui chơi với các học viên của trung tâm. Bữa đó, bà đệm đàn, ông hát.

 

Tại TP quê hương mình, Joel tham gia Đội mô-tô Harley phân khối lớn gồm 400 thành viên. Từ khi thành lập, áo các thành viên đều gắn logo của Đội. Sau ngày sang Việt Nam lần đầu, trở về nước Joel đồng loạt thay bằng logo mới in danh lam thắng cảnh đất nước-con người Việt Nam.

 

Khi biết bệnh tình không qua nổi, Joel đưa Di chúc lên mạng xin Chính phủ Mỹ, gia đình vợ con, bạn bè... sau khi ông qua đời hãy đưa lọ tro hài cốt sang đặt tại Trung tâm sản xuất, dạy nghề và giới thiệu việc làm nhân đạo, vì nơi ấy đất nước ấy mới là đất nước hiền hòa, nhân hậu, rộng lượng và biết tha thứ cho ông.

 

Ngày 26/4/2006, Trung tâm đã nhận lọ tro cốt của Joel do ba CCB người Mỹ mang tới. Đêm ấy các bạn Mỹ vừa nói vừa khóc với Giám đốc Trung tâm Lê Trung Thực: Vậy mà trước khi sang đây, một số kẻ xấu ngăn tôi đừng sang Việt Nam vì dễ bị họ trả thù (?). Ông nghẹn ngào: Sang đây Joel bạn tôi mới thực sự được trở về với cuộc sống của anh ấy!

 

Trước khi rời Trung tâm ngày 28/4/2006, CCB Lary ngậm ngùi: Mang ông bạn Joel tới Trung tâm này chúng tôi biết rằng ở đây anh ấy được tôn trọng. Những buồn đau và rắc rối mà chúng tôi phải chịu đựng giờ đã được cởi bỏ.

 

Còn CCB Chuk Kation rưng rưng: Tôi xin cảm ơn bằng cả trái tim và tâm hồn mình, về việc đã mang đến cho Joel của tôi sự yên bình. Tình bạn, sự hiểu nhau và tình thương mến mà tôi cảm nhận được từ anh Thực và các CCB Việt Nam đã thay thế cho những ám ảnh đen tối mà chúng tôi phải chịu đựng bấy lâu nay.

 

Trung tâm từng được tiếp 20 CCB người Mỹ nhiều lần đến thăm. Họ giống nhau ở chỗ tâm tưởng luôn trĩu nặng hồi ức về cuộc chiến tranh Việt Nam, một cuộc chiến tranh mà họ vô thức tham gia từ khi 17, 18 tuổi. Nhiều người thừa nhận rằng ngày ấy, trước khi cầm súng sang Việt Nam tham chiến họ chưa biết gì về đất nước và con người Việt Nam. Sau mấy chục năm trở lại họ mới hiểu đất nước Việt Nam tuyệt đẹp, con người rộng lượng bao dung.

 

Theo Quân Đội Nhân Dân