1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Một cô gái giả điên để trốn khỏi ổ mại dâm

Xuống TP Vinh tìm việc nhưng không may đã bị gã xe ôm lừa bán cho một chủ chứa mại dâm tại bãi biển Xuân Thành. Tại đây, Nguyễn Thị V. bị chủ chứa ép "tiếp khách" nhiều lần trong ngày, chỉ đến khi giả điên cô gái mới trốn thoát được.

Ngày 24/8, Công an phường Quang Trung (TP Vinh, Nghệ An) cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ về vụ cô gái Nguyễn Thị V. (28 tuổi) bị bán vào một chủ chứa mại dâm ở bãi biển Xuân Thành (Hà Tĩnh) cho Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó ngày 9/8, V đã bị lừa bán vào 1 ổ mại dâm, khi từ chối tiếp khách, V, đã bị bảo kê của quán đánh đập tàn nhẫn.

Để trốn thoát, V. đã phải giả điên và ngày 22/8, chủ chứa cho người chở bằng xe máy ra TP Vinh để kiểm tra.

Tại đây, khi xe máy chở V. đang dừng đèn đỏ trên đường Quang Trung, thấy hai phụ nữ mặc trang phục cảnh sát, V. liền nhảy xuống xe và đến cầu cứu hai nữ cảnh sát này.

Theo Khánh Hoan
Báo Thanh niên