1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Một cán bộ Sở GTVT Hải Dương lừa đảo XKLĐ?

(Dân trí) - Vay mượn hàng chục triệu đồng để đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) sang Nga nhưng đặt chân đến “miền đất hứa” chị Thành mới biết mình thuộc diện cư trú bất hợp pháp. Trở về nước, chị đã tố cáo vụ việc đến nhiều cơ quan chức năng.

Theo đơn gửi các cơ quan chức năng, chị Võ Thị Thành (trú xóm 7, xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) cho biết, do cuộc sống gia đình khó khăn nên muốn đi XKLĐ để trang trải cuộc sống.

Vào khoảng tháng 7/2006, chị Thành quen biết Nguyễn Thị Thủy làm việc tại Sở GTVT Hải Dương có “đầu mối” đưa người đi XKLĐ tại Nga. Thuỷ bảo với chị Thành đi Nga chỉ hết 26 triệu đồng còn mọi giấy tờ người cậu ruột của Thuỷ sẽ làm giúp.

Theo chị Thành trước lúc về Yến bảo không được tố cáo Thuỷ, đổi lại Yến chỉ cho chị Thành một việc dễ kiếm tiền để trả nợ, đó là về quê kiếm những người nào muốn đi Nga làm ăn rồi đưa ra cho một người ở Hải Dương có tên là Tấm, kèm số điện thoại 0320…

 

Yến hứa mỗi người như thế chị Thành được hưởng 100 USD.

Đầu tháng 8/2006, chị Thành đón xe ra Hải Dương gặp Thủy để lo học may trước khi bay sang Nga. Tại Hải Dương chị Thành gặp một người phụ nữ tên Yến (bạn của Thuỷ) mới từ Nga về.

Yến bảo chị Thành lo tiền đi, sang đến nơi Yến sẽ cho ứng tiền trước gửi về trả nợ. Tính đến thời điểm cuối tháng 10/2006, chị Thành đã đưa cho Thủy tổng cộng gần 30 triệu đồng tiền mặt.

Ngày 2/1/2007, Thủy đưa chị Thành cùng 4 người khác lên máy bay sang Nga. Ngồi trên máy bay tưởng mọi chuyện êm xuôi nhưng khi hạ cánh thì chị Thành và 4 người cùng đi lao động đã bị phía hải quan Nga bắt giữ vì các giấy tờ nhập cảnh không hợp lệ. Cả 5 người bị nhốt tại sân bay một ngày trước khi bị buộc phải quay về Việt Nam.

Trở về Hà Nội, chị Thành và 4 người cùng đi gọi điện cho Thuỷ và được đón. Ngay tại sân bay, Thuỷ thu lại toàn bộ hộ chiếu của 5 người bảo làm lại để chờ đi chuyến sau. Ngày 4/4 chị Thành lại cùng với 4 người lần trước đáp máy bay sang Nga.

Chuyến bay trót lọt, tuy nhiên khi vừa xuống sân bay Nga thì “đối tác” của Thủy dùng một chiếc xe thùng bịt kín chở cả 5 người vào một ngôi nhà cũ nát để ở. Trong căn nhà này còn có nhiều người Việt khác. Nhóm chị Thành ở lại trong căn nhà này suốt 4 ngày, không được ra ngoài và được gặp lại Yến.

Lo sợ cuộc sống bất hợp pháp nơi xứ người, chị Thành khẩn thiết xin Yến cho trở về nước. Yến yêu cầu chị nhắn người nhà gửi sang 800 USD mới được về. Nhận được điện thoại của vợ, anh Nguyễn Bá Lợi đã phải cầm cố nhà vay 13 triệu đồng mang ra Hải Dương đưa cho Thuỷ lo phí để vợ bay về.

Từ khi về nước sau hai chuyến đi không trót lọt, cuộc sống của gia đình chị Thành rơi vào cảnh khốn cùng do nợ nần chồng chất. Hai vợ chồng ôm khoản nợ lớn chưa biết khi nào trả được.

Trong lá đơn gửi công an TP Hải Dương, chị Thành còn khẳng định khi về nước liên lạc với Thủy để mong lấy lại số tiền do việc đi XKLĐ không đúng lời hứa, Thuỷ không những không giải quyết mà còn đe doạ: “Bà đừng làm đơn mà mất công, chân tay tôi dài lắm, mạng bà tôi chỉ mua 10 triệu đồng?”

Để làm rõ hơn những nội dung tố cáo của chị Thành, PV Dân trí đã liên lạc với ông Phạm Văn Dũng - điều tra viên, thuộc cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hải Dương - người trực tiếp được giao nhiệm vụ thụ lý đơn của chị Võ Thị Thành.

Ông Dũng cho biết, Nguyễn Thị Thủy - người bị tố cáo - hiện là nhân viên phòng Tổ chức hành chính của Sở GTVT TP Hải Dương. Về đơn tố cáo của chị Thành, hiện công an TP Hải Dương đang phối hợp với Sở GTVT xác minh sự việc. Do đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin.

Văn Dũng - Minh San