1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Mẹ vợ và con rể cùng nhau bắt trộm

(Dân trí) - Phát hiện có trộm, bà Tính hô hoán. Anh Tước, con rể bà, đang ngủ trong nhà bật dậy cùng mẹ vợ đuổi bắt tên trộm, giao cho công an xử lý.

Công an huyện Hoài Đức cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Văn Cường (SN 1986, ở xã Hạ Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản.

Cơ quan công an làm rõ, cuối tháng 7 vừa qua, Cường bỏ nhà đi lang thang xuống thị trấn Trôi (huyện Hoài Đức), nhòm ngó xem nhà nào sơ hở sẽ ra tay trộm cắp. Một buổi đêm, Cường phát hiện nhà bà Nguyễn Thị Tính quên không khoá cửa nên lẻn vào.

Sau khi lục lọi quầy hàng tầng 1, lấy được hơn 2 triệu đồng và 3 chiếc điện thoại di động, Cường lên tiếp tầng 2 và tầng 3 để tiếp tục tìm đồ lấy cắp.

Phát hiện thấy có trộm, bà Tính đã hô to để đánh động. Anh Đỗ Trọng Tước, con rể của bà Tính, đang ngủ trên tầng 3 liền lao xuống cùng mẹ vợ đuổi theo bắt trộm.

Hoảng sợ, Cường chạy bộ ra cánh đồng để tẩu thoát, được khoảng 100m thì bị hai mẹ con bà Tính bắt giữ giao cho Công an huyện Hoài Đức để xử lý.

Tiến Nguyên