1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Hà Nội:

Mẹ học sinh nhiễm cúm A/H1N1 cũng phải nhập viện

(Dân trí) - Chị Nguyễn Thị Ngà, mẹ em Ngô Đại Dương - học sinh đầu tiên ở Hà Nội “dính” cúm, cũng đã phải nhập viện chiều hôm qua, 30/7, với các triệu chứng ban đầu tương tự như cậu con trai mình.

Mẹ học sinh nhiễm cúm A/H1N1 cũng phải nhập viện - 1
Trường THPT dân lập Lomonoxop, trường học đầu tiên ở Hà Nội phát hiện có học sinh nhiễm cúm A/H1N1
 
Chiều nay, trao đổi với chúng tôi, anh Ngô Lâm Phương, phụ huynh em Dương, cho biết 10 giờ tối chủ nhật (26/7), vợ anh cùng hai con là Dương và Ngô Sơn Hà từ Thái Lan về sau 1 tuần đi du lịch. Sáng hôm sau, thấy Dương có biểu hiện húng hắng ho và sốt nhẹ, anh khuyên con nên ở nhà, song Dương vẫn đến trường.
 
Tối đi học về, Dương sốt cao hơn, kéo dài đến cuối ngày hôm sau, ngày 28/7 Sơn giảm sốt nhưng lại có cảm giác đau nhức người và tỏ ra rất mệt mỏi. Sáng 29/7, gia đình đưa Dương vào Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia kiểm tra. Sau khi lấy các mẫu bệnh phẩm đi xét nghiệm, chiều qua, Viện đã cho kết quả em Dương dương tính với virus cúm A/H1N1.
 
Mẹ học sinh nhiễm cúm A/H1N1 cũng phải nhập viện - 2
Nhiều người dân trong ngõ nhà em Dương nâng cao cảnh giác trước thông tin em nhiễm cúm

Sau Dương 1 ngày, mẹ em - chị Nguyễn Thị Ngà - cũng có những biểu hiện tương tự. Tối qua, chị cũng đã nhập viện để các bác sỹ xét nghiệm và theo dõi sức khoẻ. Dự kiến cuối giờ chiều nay, việc xét nghiệm sẽ có kết quả.

Trong buổi sáng hôm nay, các cán bộ y tế phường Ô Chợ Dừa đã tiến hành phun thuốc khử trùng, phòng dịch toàn bộ ngôi nhà anh Phương đang ở cùng với khu ngõ số 145 đường Đê La Thành. Hai bố con anh Phương đến lúc này vẫn không có biểu hiện nghi nhiễm cúm, dù cậu con út Ngô Sơn Hà (học lớp 9) cũng đi Thái Lan cùng mẹ và anh trai.

Anh Phương ngày hôm nay cũng đã nghỉ làm để đề phòng. “Có thể trong người tôi cũng có virus cúm rồi, nhưng chưa phát bệnh. Tốt nhất là nghỉ ở nhà, tránh nguy cơ lây bệnh cho các đồng nghiệp trên cơ quan” - anh Phương cho biết.

Nhiều người dân trong ngõ cũng hết sức cảnh giác với dịch cúm, luôn đeo khẩu trang y tế. Tuy nhiên, một số người lại chủ quan: “Sáng nay người ta phung thuốc rồi nên tôi cũng không lo lắm”.

Tiến Nguyên