1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Mẹ hạnh phúc nhận lại khoản tiền viện phí của 2 con bị đánh rơi

Thái Bá

(Dân trí) - Mang theo 10 triệu đồng là số tiền thanh toán viện phí cho 2 con đang nằm điều trị bệnh tim bẩm sinh, chị Ngọc không may đánh rơi trên đường.

Hải đội 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình cùng Thượng úy Đỗ Ngọc Trìu vừa trao trả lại số tiền 10 triệu đồng cho chị Vũ Thị Ngọc, trú tại xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Trước đó, chị Vũ Thị Ngọc mang theo 10 triệu đồng là số tiền thanh toán viện phí cho 2 con đang nằm viện điều trị bệnh tim bẩm sinh và lo sắm tết cho gia đình, khi đi trên đường đã không may đánh rơi.

Mẹ hạnh phúc nhận lại khoản tiền viện phí của 2 con bị đánh rơi - 1

Chị Vũ Thị Ngọc nhận lại số tiền 10 triệu đồng từ Thượng úy Trìu (Ảnh: Quốc Việt).

Số tài sản quá lớn với gia đình bị mất khiến chị Ngọc buồn bã và tuyệt vọng. Nếu không có số tiền này, 2 con chị sẽ không thể đóng viện phí, gia đình coi như mất Tết.

Nhưng mới đây chị Ngọc bất ngờ khi nhận được điện thoại mời đến Hải đội 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Ninh Bình để nhận lại số tiền 10 triệu đồng đánh rơi.

Số tiền chị Ngọc đánh rơi được Thượng úy Đỗ Ngọc Trìu trên đường đi công tác đã nhặt được. Thượng úy Trìu đã kịp thời báo cáo với chỉ huy đơn vị, sau khi thông báo địa phương, xác thực được người mất tiền. Hải đội 2 đã mời chị Ngọc đến đơn vị và bàn giao lại số tiền trên.

Nhận lại số tiền đánh rơi, chị Vũ Thị Ngọc mừng rơi nước mắt. Chị cho biết không nghĩ có thể nhận lại được khoản tiền này. May mắn cho chị và gia đình khi người nhặt được tiền là Thượng úy Trìu và khoản tiền vô cùng lớn với gia đình chị đã được trao trả về với chủ nhân.