1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Mẹ “dạy” con 5 tuổi làm gãy 2 răng cửa

Con gái mới 5 tuổi biếng ăn, chưa biết đọc đã bị mẹ ruột liên tục vả vào miệng, đánh đập mặt mũi sưng vù, dập trán, gãy hai răng cửa…

Chiều 7/5, đoàn công tác của phường An Hải Đông (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) gồm Chủ tịch Hội LHPN phường Trương Thị Uyên Tú, Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ phường Chế Thị Ngọc An, cán bộ Dân số - Gia đình - Trẻ em Nguyễn Thị Bút đã có buổi làm việc tại nhà bà Văn Thị Hạnh (sinh năm 1982, trú tổ 13, phường An Hải Đông) và tiến hành lập biên bản về việc bà đánh đập, gây thương tích nặng cho gái ruột mới 5 tuổi. 

Tại buổi làm việc, bà Hạnh thừa nhận trong thời gian qua, do con gái là cháu Trần Phước Huyền Trang không chịu ăn, học không được nên bà đã đánh cháu ở vùng mông gây bầm tím nặng. Theo bà Hạnh, việc đầu của cháu Trang bị sưng là do cháu bị ngã.  

Hiện cháu đang ở với bà ngoại tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. 

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân sống gần nhà bà Hạnh thì trong mấy ngày gần đây, bà Hạnh liên tục “dạy” cháu Trang (5 tuổi) bằng cách vả vào miệng và đánh đập cháu đến mức mặt mũi sưng vù, dập trán và gãy 2 răng cửa. Nguyên nhân là vì cháu Trang ăn chậm, không tự đút ăn được, học lớp mẫu giáo lớn mà vẫn chưa biết đọc… 

Ông Võ Ngọc Cho, Tổ trưởng tổ dân phố 13 bức xúc cho biết, thấy bà Hạnh đánh cháu Trang như vậy, mọi người đến nhắc nhở, khuyên can nhưng được vài hôm thì bà lại đánh tiếp.

Cô Ngô Thị Phương Nga, Hiệu trưởng trường mầm non Hoàng Anh (nơi cháu Trang đang theo học) cũng cho hay, ngày 25/4, cháu Trang đến trường với nhiều vết thâm tím trên người, nhất là ở tay, chân và hai bên sườn.  

Lập tức, Ban giám hiệu trường mầm non Hoàng Anh đã có ý kiến nhắc nhở bà Hạnh không được đánh đập con cái như vậy bởi cháu còn quá nhỏ. Thế nhưng liên tục mấy ngày qua, trong khi các vết thâm tím ở tay, chân vẫn chưa hết thì cháu Trang lại đến lớp với nhiều thương tích hơn. Đáng lo hơn nữa là cháu đang trở nên trầm tính, theo các cô giáo, có lẽ do hậu quả từ những trận đòn của mẹ!

Trước tình trạng này, người dân tổ 13 và Ban giám hiệu trường mầm non Hoàng Anh đã phản ảnh lên UBND phường An Hải Đông để có biện pháp can thiệp. Tại buổi làm việc với bà Hạnh, đoàn công tác của phường An Hải Đông đã phân tích cho người mẹ này thấy, do cháu vẫn chưa vào lớp 1 nên việc dạy chữ chỉ nên ở mức độ làm quen với chữ, âm… Khi cháu biếng ăn thì cho cháu ăn cầm chừng, tập dần cho cháu thói quen tự đút ăn chứ không nên dùng roi vọt nặng nề như vậy. 

Tại buổi làm việc, bà Hạnh đã hứa sửa đổi cách thức dạy con theo hướng dẫn của các cán bộ phường chứ không dùng roi vọt như trước. Đoàn công tác cũng đề nghị tổ dân phố 13 và Trường mầm non Hoàng Anh tiếp tục giám sát, nếu bà Hạnh tái phạm việc dạy con bằng những hành vi bạo lực thì thông báo với chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý thích đáng.

Theo Hải Châu
VietNamNet