1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Mẹ cô dâu Việt xấu số chứng kiến con gái bị đối xử tàn nhẫn

(Dân trí)- Bà Ảnh - mẹ đẻ của cô dâu xấu số Võ Thị Minh Phương cho hay, ngày 21/10 vừa qua bà mới từ Hàn Quốc trở về, sau một năm ở xứ người. Tại đây bà đã chứng kiến cảnh bất công của con rể và gia đình sui gia đối xử với con gái mình.

Nghe tin con gái ôm hai cháu ngoại tự tử ở Hàn Quốc, ông Võ Văn Rô và Bà Võ Thu Ảnh là cha mẹ ruột của cô dâu xấu số Võ Thị Minh Phương đã tức tốc đón xe lên TPHCM để qua Hàn Quốc đưa xác con, cháu về quê. Tuy nhiên, trên đường đi, bà Ảnh liên tục bị ngất xỉu, tụt huyết áp nên phải quay về ở phường Trà Nóc quận Bình Thuỷ, TP.Cần Thơ.

Tấm ảnh hiếm hoi của cô dâu xấu số chụp chung với gia đình
Tấm ảnh hiếm hoi của cô dâu xấu số chụp chung với gia đình
 
Bà Ảnh kể trong nước mắt, ngày 21/10 vừa qua bà mới từ Hàn Quốc trở về, sau một năm ở xứ người chăm cháu ngoại. Tại đây bà đã chứng kiến cảnh bất công của con rể và gia đình sui gia đối xử với con gái mình. Em gái của chồng nhấn đầu Minh Phương vào bồn nước rửa chén. Bố chồng chửi “thà nhìn con chó còn hơn nhìn con dâu”…
 
Còn con rể Kim Yeong Hwa thì thường xuyên đánh Minh Phương bầm người, bóp cổ Phương cho đến khi cô ngất xỉu. Lý do để đánh, theo bà Ảnh là do con gái vừa đi làm về, trong khi chuẩn bị lo cho con bú, tắm rửa cho con, chén bát trong chậu chưa kịp rửa thì bị chồng chửi là làm biếng, không chu toàn nên đánh đập. Nhiều lần tôi phải lấy trứng gà luộc để lăn vết bầm cho con gái”, bà Ảnh kể.
Bé gái dễ thương nhưng cũng không tránh khỏi kết cục bi thương cùng mẹ.
Bé gái dễ thương nhưng cũng không tránh khỏi kết cục bi thương cùng mẹ.
 
Bà Ảnh cũng cho biết, thương con rất nhiều nhưng vì không biết tiếng Hàn nên vợ chồng bà cũng không biết làm cách nào để hoá giải cuộc hôn nhân nhiều đau khổ của con nên chỉ biết khuyên Phương “chín bỏ làm mười”. Nguyên nhân Phương không được gia đình chồng thương yêu là do gần đây cô không gởi tiền về chăm lo cho cha mẹ chồng được. Vì vài năm trở lại đây, Phương phải tự lo tiền đóng học và nuôi con còn Kim chỉ mua quà bánh, một số vật dụng như áo quần giày dép chứ không đưa tiền cho Phương.

Vợ chồng Minh Phương đã ly hôn, Kim nuôi gái đầu lòng, còn con trai theo bố. "Phương vốn có tính tình rất chịu khó, lại rất thương yêu hai con, vài năm gần đây tuy có buồn vì cuộc hôn nhân không hạnh phúc nhưng không có vẻ gì là trầm cảm hay chán nản, thất vọng" – bà Ảnh nói. 

                                                                                            Phạm Tâm