1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Mâu thuẫn tiền “bo”, nhân viên karaoke bị đâm thủng bụng

(Dân trí) - Đêm 9/11, tại phố Thành Công (Ba Đình, Hà Nội), một cô gái hành nghề hát karaoke cùng khách bị 5 đối tượng dùng dao chọc tiết lợn đâm thủng bụng.

Khoảng 22h30 ngày 9/11, trước cửa quán karaoke Tuyết Mai, 24 phố Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, chị Nguyễn Thị H (tức H “mèo”, 18 tuổi, quê ở Hải Thanh, Tĩnh Gia, Thanh Hoá) làm nghề hát cùng khách ở các quán karaoke đang ngồi trước cửa quán bị đâm trọng thương.
 
Theo lời các nhân chứng, hung thủ gồm 5 đối tượng đi trên một xe taxi nhảy xuống, dùng dao (loại dao chọc tiết lợn hàn vào tuýp sắt) đâm một nhát vào bụng chị H. Cơ quan y tế xác nhận, chị này bị thủng bụng, đứt ruột, thủng phổi.
 
Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP phối hợp Công an quận Ba Đình tổ chức điều tra, bước đầu xác định nguyên nhân là do đêm 8/11, Nguyễn Thế Anh (21 tuổi, ở Vĩnh Tuy, Hoàng Mai) rủ một số bạn trai đến hát tại quán Karaoke 16 Huỳnh Thúc Kháng, có gọi một số cô gái đến hát cùng.

Do mâu thuẫn trong việc trả tiền “bo” cho các cô gái kể trên, Thế Anh cùng bạn đã đánh những tiếp viên này. Những người làm nghề xe ôm chuyên chở tiếp viên đến thấy vậy đã lao vào đánh nhau với nhóm của Thế Anh. Ngày 9/11, Thế Anh cùng một số đối tượng thuê taxi đi tìm nhóm tiếp viên hôm trước để trả thù.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Phúc Hưng