1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

Mất việc vì trình độ cao hơn nhu cầu của Sở

(Dân trí) - Chỉ trong 1 thời ngắn, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình đã ra 2 quyết định trái chiều đẩy một viên chức trúng tuyển đang công tác tại Trung tâm y tế dự phòng huyện Bố Trạch vào cảnh mất việc chỉ vì viên chức này có trình độ cao hơn nhu cầu tuyển dụng.

Tùy tiện chấm dứt hợp đồng lao động

Sau khi tốt nghiệp kỹ sư Công nghệ chế biến thực phẩm, chị Trần Thị Diệu Hương (xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch) đã trúng tuyển thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp (thuộc Sở Y tế Quảng Bình). Ngày 2/1/2007, Sở Nội vụ Quảng Bình đã có quyết định số 11/QĐ-SNV công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đối với 67 người trong đó có Hương.

Nhận được các quyết định, ngày 17/1/2007, ông Nguyễn Tất Thắng, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng (TTYT DP) huyện Bố Trạch đã ký hợp đồng lao động với Trần Thị Diệu Hương thời gian là 1 năm (đến 17/1/2008) và bố trí chị vào làm tại khoa y tế công cộng.

Sau hơn 3 tháng làm việc, chị Hương luôn hoàn thành công việc được giao, không vi phạm hợp đồng lao động. “Đùng 1 cái” TTYT DP có quyết định số 50/YTDP chấm dứt hợp đồng không có lý do chỉ cho chị hưởng tháng lương cuối cùng.

Tìm hiểu chị Hương mới vỡ ra rằng mình bị thôi việc là do ngày 4/4/2007, Sở Nội vụ đã ra tiếp quyết định số 533/QĐ-SNV không công nhận kết quả trúng tuyển viên chức của chị với lý do, chị Hương không thuộc đối tượng quy định tại văn bản 1135-SNV(ngày 6/10/2006) của Sở Nội vụ.

Tại đề án xét tuyển niêm yết công khai ghi rõ “tiêu chuẩn xét tuyển là cử nhân, cao đẳng ngành công nghệ thực phẩm; phương thức xét tuyển là dựa vào từ cao đến thấp”.

Mất việc vì con dấu phẩy!

Trao đổi với chúng tôi ngày 28/4, ông Diệp Xuân Giữ, Phó giám đốc Sở Nội vụ Quảng Bình phân trần, do khi tuyển dụng Sở Nội vụ không nắm chắc được đề án của Sở Y tế Quảng Bình, sau khi tuyển dụng được 3 tháng mới biết được đề án chỉ tuyển Cao đẳng, chứ không tuyển Đại học anh à, trong đề án có dấu phẩy đấy, anh thấy chưa? Lỗi ở đây không phải do chúng tôi mà là do cấp dưới (TTYT DP - PV).

Theo ông Giữ, thì TTYT DP chỉ tuyển người có trình độ cao đẳng chứ không tuyển người có trình độ đại học vì ở công việc đó nó chỉ cần trình độ cao đẳng ấy thôi: “Đây là trách nhiệm của TTYT DP, đúng ra họ phải trả chế độ cho người ta, việc thôi việc là do TT chứ không phải lỗi của Sở Nội vụ (!?).

Thế nhưng trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Tất Thắng, Giám đốc TTYT DP huyện Bố Trạch lại cho biết: Việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với cô Diệu Hương là do yêu cầu của cấp trên, TT chỉ chấp hành “lệnh” cấp trên.

Khi phóng viên đặt câu hỏi, tại sao Sở Nội vụ phê duyệt công nhận trúng tuyển rồi cũng chính Sở ra quyết định không công nhận để chị Hương bị mất việc, ông Giữ giải thích: “Đây là lỗi của TTYT DP, hợp đồng hay không là do nhu cầu của họ. Quyền của họ xây dựng sao cho phù hợp, không phân biệt đối tượng, không phân biệt chính quy, tại chức thì tuỳ nó (lời của ông Giữ) tuyển thôi”(!?).

“Thôi tôi bận họp rồi, xin lỗi nhé!”

Thay cho lời kết!

“Mới ngày nào mặc trên mình bộ quần áo blue tự hào và vui sướng bao nhiêu thì bây giờ em lại thất vọng về quyết định của Sở Nội vụ bấy nhiêu. Em càng cố gắng thì càng thấy mất hết niềm tin. Vì sao những công việc được giao em đều hoàn thành, vậy mà” - Hương nói trong nước mắt nghẹn ngào.

Tôi vượt hàng trăm km khó khăn để đến gặp Hương ở nơi vùng quê còn nhiều nghèo khó, với chị ra trường có được một công việc làm ổn định để giúp đỡ gia đình là khát khao nhưng những gì đang diễn ra trước mắt vẫn không thể hiểu tại sao.

Bình An