1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

“Ma men” tẩm xăng giết anh trai

(Dân trí) - Chiều tối 26/7, Lê Văn Xuân, sinh năm 1959, trú xóm Tân Đức (Kỳ Tân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bị chính em ruột của mình là Lê Văn Cảnh (sinh năm 1971) dùng 1,5 lít xăng tưới lên người, phóng hỏa.

Theo nguồn tin từ cơ quan điều tra công an huyện Kỳ Anh, hôm đó cả hai anh em Xuân và Cảnh đều đi uống rượu về. Do có mâu thuẫn từ trước, giữa Xuân và Cảnh lại xảy ra cãi cọ. Bị anh thách thức, Lê Văn Cảnh đã chạy đi mua 1,5 lít xăng, về tưới lên người anh rồi không ngần ngại châm lửa đốt. Chỉ trong tích tắc, nạn nhân Lê Văn Xuân đã bị ngọn lửa thiêu đốt. Một ngày sau, Xuân mất trong bệnh viện.

 

Công an huyện Kỳ Anh đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Lê Văn Cảnh để phục vụ cho công tác điều tra. 

 

Đây là vụ dùng xăng thiêu chết người thân đầy thương tâm thứ hai xảy ra ở Hà Tĩnh chỉ trong vòng hai tháng. Trước đó, tại huyện Cẩm Xuyên ngày 31/5, Bùi Quang Thanh (SN 1970) cũng dùng xăng gây ra vụ phóng hỏa kinh hoàng khiến vợ Quang tử vong.

 

Văn Dũng