1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lùng sục mua nước sạch giá “cắt cổ”

Những ngày nắng nóng gay gắt đang trở thành nỗi ám ảnh của người dân một số nơi trên địa bàn TPHCM vì nạn thiếu nước ngày càng trầm trọng. Giá nước đội lên phổ biến 50 ngàn đồng/m3, cá biệt có nơi lên đến 100 ngàn/m3...

Vật vờ canh nước đêm

 

“Nhà chỉ có hai vợ chồng xài nước chẳng bao nhiêu nhưng đêm nào cũng phải thức canh. Ban ngày nước máy không chảy, ban đêm khoảng 2 - 3h sáng nước mới rỉ nhỏ. Vợ chồng tôi phải ngủ rồi để chuông báo thức, khoảng 2h sáng dậy mở vòi nước. Nhờ vậy hôm sau mới có nước xài”, chủ cơ sở nhôm Vinh Quang trên đường Phạm Hữu Lầu, phường Phú Mỹ, Q.7 cho biết.

 

Chị Phương, số nhà 167, đường Phạm Hữu Lầu nói, những hộ dân dọc hai bên đường nhà chị đều không có nước máy. Nhà nào có giếng khoan thì dùng nước giếng để sinh hoạt, giặt giũ, còn không phải trông chờ vào nước do xe bồn chở xuống.

 

“Nhiều đêm canh nước muốn mờ mắt, khoảng từ 12h đêm đến 4h sáng có nước nhưng chảy từng giọt, canh cực lắm. Nếu chịu khó hứng cả đêm cũng được khoảng 200 lít. Ban ngày xe bồn chạy ngang qua, biết là nước về nhưng chưa được hứng bao nhiêu đã hết sạch”, chị Phương nói.

 

2h chiều ngày 2/3, đang ngồi canh xe bồn chạy qua trong cái nắng gay gắt, ông Vũ Quang Phụ, số nhà 15/10 đường Đặng Nhữ Lâm, khu phố 6, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè cho hay: “Một ngày khoảng 2 - 3 xe bồn chở nước hoặc không có xe nào, giờ giấc lại thất thường nên chúng tôi phải ngồi canh cực khổ thế này đây. Phải chi thông báo giờ đổ nước nhất định cho người dân biết mà hứng nước thì tốt biết mấy”.

 

“Mang tiếng ở TPHCM mà bao năm nay cả khu này không có nước máy làm tôi tưởng mình đang ở vùng quê heo hút… Nhà nào cũng hồ chứa, thùng phuy, chum, vại chật nhà mà chẳng bao giờ đầy nước…”, ông Phụ nói.
 
Lùng sục mua nước sạch giá “cắt cổ” - 1

Phuy, chậu chật nhà mà gia đình ông Phụ chưa bao giờ có đầy nước để chứa (Ảnh: VNN)

 

Có tiền cũng không mua được nước

 

Người dân một số khu vực huyện Nhà Bè, Q.7… cho hay họ đã quen với việc mua nước với giá “cắt cổ”.

 

“Nhà tôi một ngày xài hết khoảng 25.000 đồng/500 lít. Tính ra một tháng chỉ riêng tiền nước mất đứt 750.000 đồng, vậy mà nhiều lúc có tiền cũng không có nước xài”, chị Phương than thở.

 

Nhiều nơi nước máy chỉ khoảng 4.000 đồng/m3, nhưng khi tới tay người dân đã bị đẩy lên tới 50.000 đồng/m3 vẫn không đủ nước cung cấp.

 

“Nhà tôi con cháu đông, nhiều lúc tụi nó phải chia nhau tắm rửa trên cơ quan để về nhà khỏi tốn nước. Rồi khi xe bồn không chạy, cả xóm phải mua nước của xe ba gác chở từ nơi khác đến với giá 8.000 đồng/200 lít”, ông Phụ cho hay.
 
Lùng sục mua nước sạch giá “cắt cổ” - 2

Cứ 5 phút lại có một xe ba gác chở nước chạy qua đường Phạm Hữu Lầu (Ảnh: VNN)

 

Theo người dân ở xã Phước Kiến, huyện Nhà Bè, có những đại lý còn đội giá nước lên đến 100 ngàn đồng/m3. “Giá cao ngất trời mà vẫn phải mua chứ biết đi đâu nữa”, chị Hương ở đường Lê Văn Lương bức xúc.

 

Chỉ cách nhau một con rạch nhỏ nhưng một số hộ dân ở hẻm 206, đường Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè lại phải mua lại nước của hộ bên kia rạch với giá 15.000 đồng/m3. Không chỉ nước máy, nước giếng khoan lọc sẵn cũng phải mua với giá 7.000 đồng đến 8.000 đồng/m3.

 

“Nước giếng khoan giá rẻ hơn mình để sinh hoạt, còn nước máy mua về dùng làm nước uống, nấu ăn”, chị Hứa Thị Kim Xuân, người dân khu vực này than. 

 

“Đi họp tổ dân phố, cán bộ khu phố nói phải chờ khu dân cư phía trong quy hoạch xong mới kéo đường ống vô tới đây. Chẳng biết khi nào mới hết cảnh tốn tiền mà vẫn phải chầu chực hứng nước”.

 

Còn những hộ dân trên đường Đặng Nhữ Lâm, khu phố 6, thị trấn Nhà Bè cho biết, mỗi ngày chỉ cần xe bồn của công ty cấp nước chở đều đặn khoảng 2 - 3 xe thì cả dãy sẽ có nước xài thường xuyên.

 

Tuy nhiên, họ thắc mắc không biết tình trạng xe bồn chỉ bơm một nửa nước trong bồn rồi chở cho các đại lý, số còn lại để người dân phải mua với giá mắc hơn có xảy ra không vì nước bơm chưa được lâu, bồn đã cạn!

 

Theo Thái Phương
VietNamNet