1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Lời kêu cứu thống thiết của cô gái có mẹ bị bố đánh suốt 28 năm

(Dân trí) - "Cứ rượu vào là bố đánh mẹ con em, đập phá hết đồ đạc trong nhà. Mới đây nhất, đêm 3/2, bố đánh mẹ em thủng màng nhĩ, chân, tay, mặt mũi chấn thương… Làm sao để có thể giải thoát và bảo vệ cho mẹ của em bây giờ?".

Đó là lời kêu cứu thống thiết của em Nguyễn Thị Như Quỳnh, thường trú tại khối 4, thị trấn Đức Thọ (Hà Tĩnh), hiện đang xa quê công tác tại tỉnh Đồng Nai, gửi tới PV Dân trí, nhờ giúp đỡ cho người mẹ đang phải chịu những cảnh đòn roi từ chính chồng mình.

Hành hạ vợ con suốt 28 năm

Theo lá thư kêu cứu của em Quỳnh, bố em là ông Nguyễn Viết Quang (63 tuổi), mẹ em là bà Nguyễn Thị Bé (57 tuổi). Quỳnh còn có 3 người em là Nguyễn Thị Lê Na (25 tuổi, đang làm việc tại Vinh), Nguyễn Thị Kiều Loan, sinh viên Đại học Công nghiệp Sài Gòn và Nguyễn Hoàng Anh, học sinh lớp 11 trường chuyên trực thuộc Đại học Vinh.

Quỳnh cho biết bố em vẫn thường xuyên đánh đập mấy mẹ con Quỳnh. Gần đây nhất là vào tối ngày 3/2/2012, khi đang ở Đồng Nai thì Quỳnh nhận được tin mẹ bị bố nhốt trong nhà, đánh đập đến nỗi phải leo qua nhà hàng xóm mới chạy thoát và nhờ hàng xóm đưa vào Bệnh viện Đức Thọ cấp cứu. Bác sĩ cho biết bà Bé bị thủng màng nhĩ, chấn thương ngoài vùng tay, chân, mặt.
 
Sau trận đòn kinh hoàng với vợ, ông Quang khóa cửa cố thủ trong nhà. Lực lượng công an xã và huyện đến làm việc nhưng ông Quang không mở cửa hợp tác mà đứng trong nhà chửi ra.
Hiện nay bà Bé không thể về nhà, sợ bị chồng đánh. Các chị em Quỳnh đều ở xa nên rất lo cho tính mạng của mẹ bởi đã không ít lần ông Quang dọa giết vợ. Cũng theo lời Quỳnh thì chuyện ông Quang đánh vợ đã kéo dài từ suốt 28 năm nay, cả khối 4, thị trấn Đức Thọ, không ai không biết.
"Trong suy nghĩ của những đứa con như em, đó là "địa ngục trần gian" mà mẹ con em phải chịu đựng. Có lẽ là từ lúc học lớp 4 em đã bắt đầu nhận thức rõ hình ảnh mẹ một mình lo chạy ngược chạy xuôi buôn bán lo cho các con ăn học. Bố thì cứ rượu vào là đánh mẹ con em, đập phá hết đồ đạc, thậm chí mua xăng về đốt nhà. Mỗi lần thấy bố đi nhậu về là mẹ con em dắt nhau ra đường mà tránh, đến sáng mai lại dắt nhau về, cũng có khi bị đuổi đi... Nhiều lần bố còn rượt xe máy đuổi theo đánh mẹ con em..." - Quỳnh trình bày thống thiết trong lá thư kêu cứu.
Lời kêu cứu thống thiết của cô gái có mẹ bị bố đánh suốt 28 năm - 1
Ông Nguyễn Viết Quang, người bị chính con gái ruột viết đơn tố cáo về hành vi đánh đập vợ tàn nhẫn
 
Quỳnh cho biết ban đầu hàng xóm còn giúp đỡ cưu mang mấy mẹ con, nhưng sau bị ông Quang đe dọa, gây rối nhiều nên họ cũng ngại không dám can thiệp. Công an địa phương dường như cũng bất lực.
Giờ Quỳnh đã lập gia đình và sống trong Đồng Nai, chỉ có thể phụ giúp mẹ chút ít nuôi các em. Giờ 4 con vì bận học, bận làm mà không ai ở bên cạnh, Quỳnh rất lo mẹ mình sẽ bị bố tiếp tục lôi về hành hung. Điều Quỳnh mong muốn là báo Dân trí giúp mẹ Quỳnh mở một lối thoát.
Dân phố bức xúc, chính quyền khẩn trương vào cuộc
Chiều ngày 9/2, ngay sau khi nhận lá thư kêu cứu, PV Dân trí đã có mặt tại thị trấn Đức Thọ, gặp bà Nguyễn Thị Bé, mẹ em Quỳnh; xuống khối phố nghe ý kiến của người dân sống cùng khu vực bà Bé và làm việc với cơ quan chức năng của huyện Đức Thọ.
 
Lời kêu cứu thống thiết của cô gái có mẹ bị bố đánh suốt 28 năm - 2
Bà Nguyễn Thị Bé 28 năm hứng chịu những trận đòn của chồng
 
Hiện ông Quang đã bỏ trốn khỏi địa phương sau nhiều ngày cố thủ trong nhà. Bà Bé, một tuần trôi qua kể từ hôm bị chồng khóa cửa đánh đập tàn nhẫn, vẫn chưa hết hoảng loạn, đau đớn, bàn chân phải sưng phù do bị chồng dẫm đạp khiến bà đi lại khó khăn. Bà cũng khó chuyện trò do lĩnh nhiều cú đấm vào đầu. “Khoảng 19h ngày 2/2, ông ấy kéo tôi vào nhà khóa cửa lại rồi xô ngã tôi xuống nhà. Ông đánh đập, dẫm đạp lên người tôi. Đau đớn, tôi cố kêu hàng xóm cứu cũng không được. May mắn thấy ông sơ hở tôi chạy lên tầng, thoát ra từ cửa trên sang nhà hàng xóm, rồi được hàng xóm đưa đi cấp cứu” - bà Bé kể lại.

Bà Bé khóc nói gần 30 năm nay bà đã lĩnh không biết bao nhiêu trận đòn của chồng. Có lần bà bị ông Quang nhận xuống hồ nước suýt chết, có lần ông tạt cả nồi nước sôi vào cô con gái. Ông Quang còn thường xuyên đập phá tài sản, có lần ông này nổi điên đập vỡ tới 24 két bia.

Bà Bé cho biết, do đã quá sức chịu đựng, cũng vì con cái động viên nên lần này bà đã soạn đơn, kiên quyết li hôn với người chồng bạo lực.
 
Ông Lê Anh Báu, Bí thư Chi bộ khối 4, sống đối diện với vợ chồng ông Quang, bà Bé, cho biết: “Ông Quang đã đánh đập, mạt sát bà Bé quá nhiều lần, không biết bao lần tôi và hàng xóm đã phải chạy sang để can ngăn. Lần gần nhất là tối 2/2 vừa rồi, ông ấy hành hung bà Bé phải nhập viện, sau đấy đóng cửa cố thủ trong nhà đến nhiều ngày liền”. Ông Báu cũng cho biết, khối phố đã nhiều lần họp, nhiều lần đến nhà hoặc mời ông Quang lên giải bày, khuyên can, nhưng ông ấy không những không nghe mà còn mạt sát, dọa dẫm.

“Ngày 10/2, nhân cuộc họp ở UBND thị trấn Đức Thọ, chắc chắn tôi sẽ đưa vấn đề của ông Quang ra đề nghị thị trấn phải vào cuộc quyết liệt, không để một người đàn ông suốt ngày hành hạ vợ như thế”- ông Báu nói.

Vụ hành hung mới nhất của ông Nguyễn Viết Quang đối với vợ cũng đã được UBND huyện Đức Thọ xem xét, yêu cầu công an huyện, UBND thị trấn Đức Thọ khẩn trương vào cuộc. Ngày 8/2, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Võ Công Hàm đã ký công văn yêu cầu công an huyện này phối hợp với UBND thị trấn Đức Thọ xác minh, làm rõ, báo cáo kết quả trước ngày 17/2.
Lời kêu cứu thống thiết của cô gái có mẹ bị bố đánh suốt 28 năm - 3
Công văn của Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ đề nghị công an huyện, UBND thị trấn Đức Thọ khẩn trương vào cuộc,làm rõ vụ việc
 
Ông Hàm cho hay, hiện ông Quang đã bỏ trốn khỏi địa phương, nhiều khả năng là đón xe vào Đắk Lắk. Huyện đã tính đến khả năng đề nghị cách ly, giáo dục ông Quang một thời gian.
 

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ bạo hành gia đình này.

Văn Dũng - Huy Thái