1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vĩnh Phúc:

Lời “kêu cứu” của gần 3.000 ngôi mộ

(Dân trí) - Đến nghĩa trang Đồi Cấm (phường Trưng Nhị, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc), khách lạ chỉ thấy 12 nấm mồ nằm rải rác. Không ai có thể nhận ra gần 3.000 ngôi mộ được quy tập về đây từ năm 2004 bởi chúng đã bị “bỏ quên” rất thê thảm.

Nghĩa trang thành... bình địa

 

Nhiều người dân sinh sống tại phường Trưng Nhị, TX Phúc Yên rất bất bình trước sự việc UBND phường cho quy tập gần 3.000 ngôi mộ, hài cốt từ khắp nơi về nghĩa trang Đồi Cấm mà không lập mộ đàng hoàng như những ngôi mộ bình thường khác. Khu nghĩa trang như một bãi đất lô nhô khi hàng ngàn hài cốt chỉ được chôn lấp qua loa, lẫn trong những đám cỏ dại.

 

Ông Trần Cư, một người dân TX Phúc Yên cho biết: “Hàng ngàn hài cốt từ khu dự án đô thị mới được chuyển về mai táng theo kiểu rãnh, hàng loạt mộ được xếp chôn liền nhau biến cả khu vực nghĩa trang thành một bãi hoang gần như bằng phẳng, người dân chúng tôi không thể nhận biết mồ mả của ai, ở đâu?”.

Lời “kêu cứu” của gần 3.000 ngôi mộ - 1
Hình ảnh toàn khu nghĩa trang được chụp từ nhiều góc khác nhau. Không thể nhận ra vị trí của gần 3.000 ngôi mộ. (Ảnh: Quốc Đô)

Ông Nguyễn Hà Lâu cho biết gia đình ông có 2 ngôi mộ mai táng trên thửa đất ruộng nhà ông tại khu vực bị di chuyển, không biết bây giờ nằm đâu. “Đã nhiều năm nay gia đình tôi cố gắng lần tìm mộ người thân nhưng không thấy, mang thắc mắc đi hỏi thì UBND phường Trưng Nhị nói là đã chuyển hết ra khu nghĩa trang. Khi ra nghĩa trang tìm chẳng biết đâu mà nhận vì tất cả số hài cốt chuyển ra an táng tại đây đã bị san bằng” - ông Lâu cho biết.

 

Để làm rõ thực hư vấn đề, chúng tôi theo chân ông Nguyễn Hữu Toàn (người được UBND phường Trưng Nhị thuê trông nom khu nghĩa trang Đồi Cấm) đi tham quan toàn khu nghĩa trang. Quả thật chúng tôi không thể nhìn thấy hay nhận biết được vị trí của hàng ngàn ngôi mộ được quy tập về đây từ năm 2004. Trên cả một bãi đất rộng lớn, chỉ thấy hơn 10 nấm mộ có bia mộ ghi rõ tên tuổi, ngày sinh, ngày mất… đều là mộ của những người từng sống gần nghĩa trang.

 

Lời “kêu cứu” của gần 3.000 ngôi mộ - 2
Người dân địa phương cho biết, rất nhiều hài cốt và mộ vô chủ được xếp liền nhau và lấp trong những rãnh như thế này.
 
Ông Toàn cho biết: “Có hàng ngàn ngôi mộ các loại như mộ thực địa, mộ chung cư và mộ còn nguyên nằm san sát nhau dưới lớp cỏ trong khu vực này”. Theo cách nói của ông Toàn thì duy nhất chỉ có ông biết rõ vị trí của hàng ngàn bộ hài cốt được quy tập về Đồi Cấm này. Bởi chính ông là người trực tiếp thực hiện việc di dời hàng nghìn ngôi mộ từ khu đô thị mới về đây. Ông nói ai có nhu cầu chôn cất ở đây chỉ cần chi tiền là ông vẫn có thể chỉ cho chỗ trống.

 

Trục lợi từ hài cốt người chết

 

Tiếp thu luồng ý kiến từ nhân dân, Thanh tra thị xã Phúc Yên đã tiến hành xác minh sự việc và ngày 15/6/2009 đã ra bản kết luận số 13/KL-UBND, do ông Lưu Xuân Cơ - Phó Chủ tịch UBND TX Phúc Yên - ký. Bản kết luận khẳng định: Khu đô thị mới Đồng Sơn, chủ đầu tư là công ty TNHH Hữu Sinh được tạm giao hơn 376.000m2 đất là dự án đô thị mới được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt trên địa bàn TX Phúc Yên. Để giải phóng mặt bằng, UBND phường Trưng Nhị đã di chuyển hơn 2.700 mộ về nghĩa trang Đồi Cấm, tổng số tiền bồi thường và chi phí di chuyển là hơn 520 triệu đồng được công ty Hữu Sinh chịu trách nhiệm chi trả.

 

Tuy nhiên, mới đây khi thanh tra TX Phúc Yên đi kiểm tra thực tế thì thấy hiện trạng khu vực an lạc của hơn 2.700 ngôi mộ nói trên là một bãi đất không bằng phẳng, có diện tích khoảng 900m2. Khu vực này còn có cả 3 cột điện, nhiều vùng trũng và cây cỏ dại mọc…

Lời “kêu cứu” của gần 3.000 ngôi mộ - 3
Mặc dù khu nghĩa trang nhỏ có đến hàng ngàn ngôi mộ đang nằm dưới đất nhưng ông Toàn vẫn dẫn khách đi xem chỗ, nếu có nhu cầu an táng, khách chi tiền là có chỗ ngay.

Trao đổi với PV Dân trí về việc này, ông Nguyễn Hữu Mỉnh - Chủ tịch UBND phường Trưng Nhị - cho biết: “Việc hàng ngàn ngôi mộ và hài cốt tại nghĩa trang Đồi Cấm đang kêu cứu chúng tôi đã biết, nhưng chúng tôi chỉ đứng ra ký hợp đồng với chủ đầu tư là để… thuê người khác thực hiện việc di chuyển số mồ mả nói trên”.

Ông Mỉnh cũng cho biết việc bỏ quên nghĩa trang, để thành bình địa là lỗi của UBND phường. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng UBND phường chỉ là những người làm thuê. UBND đang dự định sửa sang lại nghĩa trang sau khi có phản ảnh từ người dân cách đây… vài năm.

Trong khi đó, phía chủ đầu tư là công ty Hữu Sinh thì cho rằng: “Chúng tôi hoàn toàn bất ngờ với sự việc UBND phường để hàng nghìn ngôi mộ trở thành bình địa, trách nhiệm này thuộc về UBND phường Trưng Nhị bởi chúng tôi có ký hợp đồng và trả tiền đầy đủ cho địa phương thực hiện việc đền bù và di dời tất cả số mộ nằm trong dự án của chúng tôi”.

Bản kết luận ngày 15/6 nói trên cũng nêu rõ những sai phạm của UBND phường Trưng Nhị và công ty Hữu Sinh như sau: 03 mộ đắp đất có chủ được đền bù số tiền là 1.050.000 đồng, nhưng tại biên bản giao tiền ngày 13/7/2004 của công ty Hữu Sinh với UBND phường lại được nâng lên thành 05 mộ có chủ với số tiền 1.750.000 đồng. Hai là UBND phường Trưng Nhị đã nhận tiền bồi thường của 14 ngôi mộ xây nhưng lại không tổ chức xây lại mà chỉ đắp đất, thu lợi chênh lệch hơn 11 triệu đồng. Ngoài ra, khi thực hiện việc di dời mộ phát sinh, chủ đầu tư và UBND phường Trưng Nhị tự thỏa thuận phương án đền bù mà không căn cứ vào phương án đền bù được UBND tỉnh Vĩnh Yên phê duyệt từ trước.

Lời “kêu cứu” của gần 3.000 ngôi mộ - 4
Kết luận của Thanh tra TX Phúc Yên về xử lý sự việc báo cáo trước 10/7. Theo đó, tại phường Trung Nhị đã có một lãnh đạo bị xử lý vì có liên quan đến việc đền bù, di dời mồ mả từ khu đô thị mới sang nghĩa trang Đồi Cấm

Một vài luồng dư luận cho rằng 50% số mộ ở nghĩa trang Đồi Cấm là giả (không có hài cốt). Một người dân địa phương đã trực tiếp mở một tiểu chứa hài cốt chỉ thấy có đất màu đen. Ghi nhận thông tin này nhưng trước mắt TX Phúc Yên chưa tổ chức khai quật kiểm tra vì sợ ảnh hưởng đến… tâm linh. 

Trước việc hàng ngàn ngôi mộ và hài cốt tại nghĩa trang Đồi Cấm kêu cứu, UBND TX Phúc Yên đã có công văn yêu cầu UBND phường Trưng Nhị phải tiến hành ngay việc kiểm điểm những việc làm sai quy định nói trên; Thu hồi ngay số tiền hơn 11 triệu đồng thu lợi phi pháp đồng thời phải tiến hành ngay việc tôn tạo cũng như có trách nhiệm trông nom không để nghĩa trang phải chịu cảnh hoang vu như hiện nay.

Được biết, vấn đề này cùng với những khuất tất khác của một số lãnh đạo UBND phường Trưng Nhị đang được Thanh tra và Công an tỉnh Vĩnh Phúc vào cuộc điều tra làm rõ. Dân trí sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc khi có kết quả từ các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc.

Quốc Đô