1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lời kêu cứu của cậu bé 5 tuổi mắc bệnh hiếm gặp

(Dân trí) - “Bà sống mãi với cháu nhé!”. Mỗi lần nghe giọng nói của đứa cháu nhỏ, bà cụ 85 tuổi không sao cầm được nước mắt. Bà khóc bởi không biết căn bệnh quái ác sẽ cướp bé khỏi vòng tay mình lúc nào. Nỗi niềm ấy khiến trái tim bà nhói lên tựa kim châm.

4 năm nay, bà Trương Thị Đỉu (1925) luôn sống trong nơm nớp âu lo. Bà không thương cho tấm thân già lắm tật bệnh, mà trái tim lại đau đáu hướng về đứa cháu nhỏ: “Bà già rồi, có đi theo tiên tổ cũng chẳng sao. Chỉ mong cháu bà được sống như những đứa trẻ khác…”. Bà bỏ lửng câu nói, ánh mắt đượm buồn, nhìn đứa cháu quặt quẹo nằm trên chiếc giường thô mộc. Cháu Lê Nguyễn Thiên Trường (cháu bà Đỉu) mắc bệnh Thoái hoá cơ tuỷ từ bé. Sự sống của cháu đang dần héo mòn vì căn bệnh quái ác.

Lúc sinh ra, Lê Nguyễn Thiên Trường (2005) cũng khoẻ mạnh như bao đứa trẻ khác. Anh Lê Văn Tính (bố cháu) tâm sự: “Lúc nhỏ, Trường kháu khỉnh, khoẻ mạnh lắm. Thậm chí, cháu còn biết bò, biết đi trước mấy đứa trẻ trong xóm. Vợ chồng tôi còn chưa kịp mừng”. Bước sang 2 tuổi, dường như mọi sự phát triển của cơ thể cháu bị ngưng trệ. Sức khoẻ Trường ngày một yếu dần. Cháu chẳng thể lẫm chẫm đi lại như trước, mà chỉ quặt quẹo nằm một chỗ.
Lời kêu cứu của cậu bé 5 tuổi mắc bệnh hiếm gặp - 1

Chị Nguyễn Thị Mai không biết đã rơi bao nhiêu nước mắt lo cho đứa con út
 
 
Gác tất cả công việc, vợ chồng anh Lê Văn Tính đưa con đến bệnh viện. Tận sâu trong tâm khảm đôi vợ chồng trẻ nỗi âu lo xen lẫn hy vọng. Chị Nguyễn Thị Mai tâm sự: “Lúc mang cháu đến viện, vợ chồng em nghĩ: bệnh của cháu không nặng lắm, chỉ cần điều trị một thời gian sẽ khỏi thôi”. Thế nhưng, sự thật lại trái ngược, đôi vợ chồng trẻ bàng hoàng nhận tin sét đánh: cháu Trường mắc bệnh Thoái hoá cơ tuỷ. Đây là căn bệnh hiếm gặp ở Việt Nam. Sự sống của cháu sẽ bị đe doạ nghiêm trọng nếu không được chữa trị. Đặc biệt, việc chữa trị cũng phải mất một khoảng thời gian rất dài và tiêu tốn khá nhiều tiền bạc.

Không thể phó mặc sự sống của cháu cho trời đất, vợ chồng anh Lê Văn Tính rong ruổi đưa con đi chữa trị khắp nơi, “lòng thầm mong có một điều kỳ diệu sẽ đến”. Mỗi năm mấy lượt, vợ chồng anh tay xách, nách mang vào Huế, Sài Gòn, rồi ra Nghệ An, Hà Nội… Nghe tin ở đâu có thầy thuốc giỏi, anh chị lại vội vã “đưa con đến cầu cứu”. Anh Lê Văn Tính buồn buồn tâm sự: “Suốt mấy năm nay, cuộc sống của gia đình em cứ gắn với những chuyến xe. Giờ có đi đến cùng trời, cuối đất để chữa trị cho con vợ chồng em cũng cam lòng. Chỉ mong cháu khỏi bệnh”. 

Chẳng ai biết, mỗi chuyến đi là một lần gia đình anh Tính lâm vào cảnh lao đao. Cuộc sống của cả gia đình trước nay bám vào đồng lương giáo viên còm cõi của anh và số tiền chị Mai tích cóp sau những ngày rong ruổi buôn bán. Lo cho mẹ già và ba đứa con ăn học đối với vợ chồng anh Tính vốn không đơn giản. Giờ đây, số tiền ấy còn phải dành phần lớn để chữa bệnh cho cháu út. Khó khăn thi nhau đặt gánh trên vai đôi vợ chồng trẻ. Chẳng biết phải làm sao, vợ chồng anh Tính phải xẻ bán từng khoanh đất với giá rẻ mạt để có tiền chữa bệnh cho con. Chị Mai tâm sự trong dòng nước mắt: “Giờ có cái gì đáng giá vợ chồng em cũng sẵn sàng bán hết. Chỉ cần con được sống, vợ chồng em có bán cả tấm thân cũng được”.
 
Lời kêu cứu của cậu bé 5 tuổi mắc bệnh hiếm gặp - 2

Cháu Lê Nguyễn Thiên Trường vẫn hồn nhiên, chẳng quan tâm đến căn bệnh hiểm nghèo đang giày xéo thân thể mình


Hành trình “cứu con” của vợ chồng anh Tính đến giờ đã kéo dài gần 4 năm. Sự sống của cháu Thiên Trường vẫn được hai vợ chồng gắng gổ duy trì bằng tất cả mồ hôi, nước mắt. Thế nhưng, ước mong chữa lành bệnh cho cháu vẫn chỉ là mong ước. Không biết bao lần, vợ chồng anh Tính sắp sửa gục ngã. Nhưng nhìn thấy ánh mắt trong veo và nghe những lời nói “y như người lớn” của cháu, vợ chồng anh lại không cam lòng. Anh Tính xúc động bộc bạch: “Cháu nó mang bệnh thế mà cái gì cũng biết. Trừ lúc đau đớn quá, còn khi nào cháu cũng hồn nhiên, vui cười. Cháu sợ bà, bố mẹ đau lòng thêm thì phải?”.

Mỗi tiến bộ nhỏ của Thiên Trường sau chuỗi ngày điều trị luôn là một niềm hạnh phúc đối với cả gia đình. Mấy tháng nay, cháu bỗng nhiên ăn uống nhiều hơn, ngồi trên ghế khá vững, đôi tay vốn teo nhỏ cũng đã cầm được các vật nhẹ… Hy vọng càng được nhen nhóm trong lòng đôi vợ chồng anh kham khổ khi cháu bắt đầu làm quen với chiếc máy vi tính. Anh Tính bộc bạch: “Vợ chồng em hy vọng có một phép màu sẽ đến để bệnh tình của con không nặng thêm nữa. Mong cháu được ông trời thương tình cho sống với bố mẹ, bà và các anh chị”.

Thế nhưng, hiện tại, hoàn cảnh không ủng hộ gia đình anh Tính. Suốt bốn năm rong ruổi chữa bệnh cho con giờ anh chị như bị đẩy đến bước đường cùng. Số tiền vay mượn ngân hàng sắp đến thời điểm phải trả; những đồ dùng quý giá đã đội nón ra đi; ba đứa con lại cần trăm khoản tiền để phục vụ học tập… Chị Mai nói như khóc: “Vượt qua thời điểm khó khăn này, vợ chồng em sẽ tiếp tục chạy chữa cho con. Dù khổ ải thế nào cả nhà em cũng cố gắng. Bác sĩ đã bảo bệnh cháu nếu bỏ dở thì không cứu được nữa”.

 

Ông Nguyễn Văn Dĩ (trưởng khóm An Hoà, thị trấn Lao Bảo) cho biết: “Hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Tính, bà con trong xóm ai cũng biết. Tội nghiệp! Thằng bé út thông minh, lanh lợi thế mà lại bị bệnh nan y, tiền đổ ra bao nhiêu cũng không đủ. Thực sự bà con ai cũng mong cho cháu Trường khoẻ mạnh trở lại, mong gia đình anh Tính qua cơn hoạn nạn”.
 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

 

1. Anh Lê Văn Tính, chị Nguyễn Thị Mai (số 7 đường Lê Quý Đôn, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hoá, Quảng Trị) 

 

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)

Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

 

* Tài khoản VNĐ:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

 

* Tài khoản USD:

Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK : 10 202 0000 004346

SWIFT Code: ICBVVNVX106

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương thành phố Hà Nội

 

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0451 001 944 487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công

 

3. Văn phòng đại diện của báo:

 

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269

 

Tân Tuấn Hiệp