1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Lợi dụng đêm mưa bão cạy cửa chùa trộm cổ vật

(Dân trí) - Lợi dụng đêm mưa to gió lớn, kẻ trộm đã đột nhập vào chùa Châu Long ( phường Trúc Bạch - Ba Đình - Hà Nội), phá cửa gian hậu cung, đánh cắp đôi thống cổ quý hiếm có niên đại trên 300 năm tuổi.

Thượng tọa Thích Thanh Phúc - Trụ trì chùa Châu Long - mới đây cho biết phát hiện việc mất cắp vào khoảng rạng sáng ngày 25/6. Qua hình ảnh lưu trong camera đặt trong chùa, phát hiện có 2 người đàn ông bê đôi thống cổ của chùa chạy qua gian nhà tổ cạnh ngôi chính điện chùa Châu Long.  
Lợi dụng đêm mưa bão cạy cửa chùa trộm cổ vật - 1
Vết cậy cửa gian chính điện để kẻ gian đột nhập "cuỗm" đôi thống cổ còn khá rõ.

 

Trụ trì đã làm đơn trình báo gửi cùng đoạn video nói trên lên các cơ quan chức năng nhờ giúp đỡ, truy tìm kẻ gian. Theo Thượng tọa Phúc, đôi thống cổ bị mất cắp bằng sứ màu trắng đục, có hoa văn màu xanh, đường kính 70cm, cao 70cm, có niên đại khoảng trên dưới 300 năm tuổi, là vật “gia bảo” của nhà chùa.
 

Trước khi mất cắp vào đêm 24/6, phật tử ở chùa khá đông và cũng ra về muộn. Khoảng 23h đêm, nhà chùa bắt đầu đóng hết cổng, cửa đi nghỉ. Chị Nguyễn Thị Hương, người trông nom quán xuyến chùa Châu Long cho biết: “Khoảng nửa đêm, nhiều lần chị có nghe thấy tiếng chó sủa rất gắt nên đã trở dậy soi đèn pin kiểm tra nhưng không thấy gì khác lạ.

 

Sau đó trời bắt đầu nổi cơn giông lớn, mưa to đổ ập xuống và chị cũng ngủ thiếp đi không hay biết gì nữa. Sáng hôm sau, khi phát hiện bộ bàn ghế tại phòng tổ xô lệch, mọi người mới tá hỏa phát hiện cánh cửa gỗ vào gian chính điện đã bị kẻ gian dùng thanh sắt cứng bậy tung”.

 

Lợi dụng đêm mưa bão cạy cửa chùa trộm cổ vật - 2

Hình ảnh kẻ gian được camera lưu lại

Chị Hương cho biết, đôi thống cổ được nhà chùa cất rất kỹ tận trong cùng nhà Mẫu, trong một phòng riêng rất kín đáo, nên kẻ trộm thông thường khó có thể phát hiện và đánh cắp. Trước đây, nhà chùa còn có một cặp bình cổ có niên đại tương đương với đôi thống cổ. Cả hai đôi cổ vật được đặt trang trọng trong gian chính điện của ngôi chùa. Tuy nhiên, vào ngày mồng 2 tết năm 2011 vừa qua, kẻ trộm đã ăn cắp mất một chiếc bình cổ. Do vậy, nhà chùa đã chuyển số cổ vật còn lại vào nơi kín đáo để cất giữ nhưng vẫn tiếp tục bị mất trộm.

 

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo việc mất cắp tại chùa Châu Long, các trinh sát điều tra thuộc công an quận Đống Đa đã lập tức vào cuộc, thu thập chứng cứ, điều tra truy tìm thủ phạm.
 

Chùa Châu Long được xây dựng từ thời Trần và được đại tu vào thời Hậu Lê.  Tương truyền có 1 công chúa con vua Trần Nhân Tông đã tới tu ở chùa. Chùa có hình chữ Đinh, phía trước là tiền đường, sau là hậu cung. Trong chùa có tám cửa võng được chạm trổ tinh vi hình long, ly, quy, phượng, hoa, lá, vân , mây… cũng như nhiều hoành phi, câu đối và tượng Phật.

Trải qua bao năm tháng, nhiều lần trùng tu, nhưng đến nay chùa vẫn giữ được nét cổ kính, lưu giữ được nhiều tượng cũng như đồ thờ và các đồ trang trí có giá trị nghệ thuật cao. Chùa được công nhận là di tích lịch sử - văn hoá  năm 1994.

 

Quốc Đô - Anh Thế