1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hải Phòng:

Lộ diện những ông chủ UFO Club

(Dân trí) - Như chúng tôi đã đưa tin, đêm 29/2, hàng trăm "nam thanh nữ tú" đã bị tạm giữ cùng rất nhiều rượu ngoại, bao cao su và thuốc lắc tại vũ trường UFO Club. Thông tin mới nhất từ cơ quan CSĐT cũng hé lộ về những ông chủ của UFO.

Phát hiện chất bột lạ

Sau nhiều nỗ lực, 16h ngày 1/3, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Đại tá Đỗ Hữu Ca - Phó Giám đốc CATP Hải Phòng khi ông vừa trở về từ điểm tạm giữ các đối tượng tại vũ trường UFO.

Đại tá Đỗ Hữu Ca cho biết: chuyên án này mang bí danh 108T, hoàn toàn độc lập với chuyên án 108 CM liên quan đến Dư Kim Dũng tức Dũng “Tình” - trùm ma tuý đất Cảng. Đánh giá của ban chuyên án cho đến nay, vụ đột kích đã thành công.

Khi lực lượng công an ập vào vũ trường, hầu như không gặp phải sự chống đối của nhân viên vũ trường cũng như dân chơi tại đây. Các dân chơi khi thoáng thấy bóng dáng lực lượng công an, lập tức ném những gói bột ma tuý ra phía ngoài hoặc tìm mọi cách để tiêu huỷ.

Kiểm tra sơ bộ, công an thu giữ 40 viên ma tuý tổng hợp, 21 gói nhỏ Ketamin (thuốc đá), tài mà, cần sa quấn theo dạng thuốc lá, thuốc kích dục và rất nhiều bao cao su...

Số dân chơi có mặt tại thời điểm công an đột kích đều thuộc lứa tuổi từ 16 đến 32 tuổi. Qua sàng lọc bước đầu, 289 đối tượng, trong đó có 67 trường hợp là nữ được đưa đi xét nghiệm. Điều đáng chú ý là trong túi các "nữ tú" này, công an thu giữ rất nhiều bao cao su chưa qua sử dụng.

Đến cuối giờ chiều 1/3, trên 40 đối tượng có phản ứng dương tính với ma tuý đã được đưa về các trung tâm cai nghiện. Việc khám xét hiện trường vẫn chưa kết thúc. Tuy nhiên, ông Ca nói không loại trừ khả năng có cán bộ công chức nằm trong số các đối tượng bị tạm giữ.

Đặc biệt, qua khám xét tại UFO, cơ quan công an phát hiện một số chất bột lạ lần đầu tiên có ở Việt Nam mà ngay chính đại tá Đỗ Hữu Ca cũng chỉ biết tả lại: là chất bột “màu xanh nhờ nhờ”.

Lộ diện những ông chủ UFO Club - 1
  

Toàn cảnh UFO khi lực lượng công an ập vào. (ảnh: Hải Phong)

Về khẩu súng và 6 viên đạn phát hiện tại vũ trường, ông Ca cho biết: hiện chưa xác minh cụ thể đây là loại súng gì nhưng qua vóc dáng chỉ nhỏ bằng bao thuốc, có thể đây là một khẩu Braonin.

Ông Ca khẳng định chưa có dấu hiệu liên quan đến Dũng “Tình” trong chuyên án này.

Chủ vũ trường UFO là ai?

Về danh tính của chủ vũ trường, đại tá Đỗ Hữu Ca cho biết: hiện vũ trường này đã từng chuyển qua nhiều đời chủ và hiện nay là 4 cá nhân đứng tên.

Trong đó có ông Nguyễn Trường Thịnh (trú tại phố Lương Văn Can, Máy Tơ, Ngô Quyền) cùng 2 người khác thường trú tại Hà Nội, một người chưa rõ danh tính. Cả 4 người này đều không có mặt khi lực lượng công an ập vào UFO.

Đại tá Ca cho biết thêm: Vũ trường này nằm sát bờ sông, chỉ có lối vào độc đạo, điều này gây rất nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng cũng như lực lượng phá án.

Từ trước, các ngành chức năng địa phương đã nhiều lần kiểm tra vũ trường này nhưng không phát hiện hoạt động phạm pháp. Tuy nhiên, dư luận quần chúng nhân dân đã có nhiều bức xúc.

Cách đây khoảng hơn 2 tuần, tức ngay từ thời điểm triển khai chuyên án 108CM liên quan đến ổ nhóm buôn bán ma tuý của Dũng “Tình”, lực lượng trinh sát cũng bắt đầu thâm nhập vũ trường UFO. Mọi hoạt động, ngóc ngách bên trong vũ trường đều được quay phim bí mật để phục vụ cho công tác điều tra, phá án và củng cố chứng cứ.

Niêm phong vũ trường để điều tra

Lộ diện những ông chủ UFO Club - 2
  

Đằng sau cánh cổng này
trước đây là 1 thế giới khác.
(ảnh: Hải Phong)

Đại tá Đỗ Hữu Ca kể lại: thoáng thấy bóng xe đặc chủng, lực lượng bảo vệ đã hô nhau đóng sập cổng nhưng không kịp. Khi chúng tôi ập vào, trên sàn diễn vẫn có 4 cô gái mặc bikini siêu nhỏ lắc “ôm” cột. Sau khi làm công tác xét nghiệm, các vũ nữ đều có phản ứng dương tính với ma tuý.

Một trinh sát thực hiện chuyên án 108 T kể lại: Ngay từ 21h ngày 29/2, các trinh sát đã hoá trang và có mặt tại vũ trường UFO để chờ phối hợp với các lực lượng bên ngoài ập vào.

Ngay từ 22h, vũ trường đã hết chỗ, nhiều khách hàng và trinh sát phải đứng suốt cả tối. Xung quanh, các bàn đều đầy rẫy rượu (chủ yếu là Hennessy, XO, Johnnie worker...), đĩa hoa quả...

Các bộ phận âm thanh, ánh sáng, điện, DJ đều có lực lượng ém sẵn. Đến đúng giờ G, tất cả cùng khống chế toàn bộ hoạt động của vũ trường. Đây là kinh nghiệm được rút ra từ các vụ đột kích vũ trường Queen Bee tại Hải Dương và New Century tại Hà Nội.

Sở dĩ UFO “thăng hơn” các vũ trường khác tại Hải Phòng là vì ở đó mặt sàn rộng (khoảng 500 - 600m2) cộng với đội ngũ DJ (người điều khiển nhạc) lão luyện, hệ thống âm thanh cực xịn với 32 loa cỡ đại và cảm giác “an toàn” gần như tuyệt đối.

Hải Phong

Dòng sự kiện: Vũ trường UFO