1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Dương:

Lộ diện nghi can chủ mưu vụ truy sát “hiệp sĩ”

(Dân trí) - Sau khi hẹn “hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên để thương lượng nhưng bất thành, Tuấn “chó” đã huy động đàn em mai phục trước nhà anh Tiên suốt đêm. Đến sáng sớm 27/6, nhóm côn đồ chọn được thời cơ thích hợp ra tay truy sát “con mồi”.

Lộ diện nghi can chủ mưu vụ truy sát “hiệp sĩ” - 1
 “Hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên bị côn đồ chém trọng thương vì không chịu “thương lượng”.

Sau khi được cấp cứu và chuyển đến điều trị tại bệnh viện đa khoa Thủ Đức (quận Thủ Đức, TP.HCM), anh Nguyễn Tăng Tiên, “hiệp sĩ” thuộc thuộc Đội phòng chống tội phạm phường An Bình, thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã qua cơn nguy kịch. Bước đầu, “hiệp sĩ” Tiên cho biết đã nhận diện được đối tượng chém mình. Đồng thời anh Tiên cũng hé lộ nghi can chủ mưu trong vụ truy sát.

Anh Tiên cho biết, mọi chuyện bắt đầu vào chiều 25/6, khi anh phát hiện một phụ nữ chạy xe Wave có biểu hiện nghi vấn nên đã điện thoại cho công an chặn lại kiểm tra. Ngay sau đó, cơ quan chức năng làm rõ, chiếc xe máy trên liên quan đến một vụ trộm cắp tại tỉnh Đồng Nai nên đã bàn giao đối tượng và tang vật cho cơ quan công an tỉnh Đồng Nai thụ lí. Người phụ nữ trên sau đó khai nhận là “lính” của Tuấn “chó”.

Cũng trong ngày 25/6, Tuấn “chó” đã chủ động liên lạc với anh Tiên để thương lượng nhưng bị “hiệp sĩ” này từ chối. Tiếp sau đó, “hiệp sĩ” Tiên cùng đồng đội lại tham gia vụ kiểm tra “hang ổ” của Tuấn “chó” tại các số nhà 127/4B và số 9/36 đường Bình Đường III. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện hơn chục biển số xe, giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng minh nhân dân thật giả lẫn lộn cùng đoản phá ổ khóa xe máy.

Mở rộng điều tra, 6 đối tượng đã bị công an phường An Bình tạm giữ gồm: Bùi Thị Huyền, Nguyễn Thị Lài, Bùi Văn Hải, Bùi Ngọc Hùng, Bùi Ngọc Hướng (cùng quê Quảng Bình) và Bùi Văn Cường (quê Nha Trang). Sau khi lập hồ sơ ban đầu, các đối tượng này được chuyển giao cho công an thị xã Dĩ An để xử lí đúng thẩm quyền. Tuy nhiên, do chưa đủ chứng cứ nên chỉ vài giờ sau đó các đối tượng được thả tự do.

Lộ diện nghi can chủ mưu vụ truy sát “hiệp sĩ” - 2
Một số tang vật công an thu giữ tại nhà của đàn em Tuấn “chó”.

Theo “hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên, trước thời điểm bị truy sát, Tuấn “chó” hẹn anh ra khu vực cầu vượt Sóng Thần để thương lượng về việc nhóm “hiệp sĩ” của anh Tiên cùng công an phường An Bình bất ngờ kiểm tra nhà của đám đàn em mình. Tuy nhiên, cuộc nói chuyện bất thành vì anh Tiên không chịu thuận theo những đề nghị Tuấn “chó” đưa ra.

Sau cuộc hẹn với Tuấn “chó”, anh Tiên đã trình báo lại toàn bộ nội dung mà Tuấn “chó” nói với anh lên cơ quan công an phường An Bình. Trong đó có cả việc anh bị đối tượng này tuyên bố sẽ “xử” mình.

Cho rằng, chính anh Tiên và nhóm “hiệp sĩ” phá “nồi cơm” của mình nên Tuấn “chó” đã huy động đàn em mai phục trước nhà anh Tiên. Đến sáng sóm 27/6, chọn thời điểm chỉ có một mình “hiệp sĩ” Tiên ở nhà, nhóm côn đồ đã lao vào chém tới tấp khiến anh gục tại chỗ. “Sự việc diễn ra khá nhanh nhưng tôi vẫn nhận ra, chính Tuấn “chó” lao vào chém tôi đầu tiên” – “hiệp sĩ” Tiên khẳng định.

Sau khi bị chém gục, anh Tiên được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng mất máu khá nhiều, đa chấn thương.

Trước vụ chém người sặc mùi “xã hội đen” công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo công an thị xã Dĩ An nhanh chóng điều tra, truy bắt hung thủ. Bên cạnh đó, cơ quan CSĐT công an thị xã Dĩ An đang xem xét và chắc chắn sẽ khởi tố vụ án.

Trung Kiên