1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Giang:

Lở đất kinh hoàng, 8 người chết và bị thương

(Dân trí) - Chiều 2/5, hai thi thể cuối cùng trong vụ lở đất kinh hoàng xảy ra vào ngày 27/4 đã được các lực lượng chức năng huyện Xín Mần (Hà Giang) tìm thấy sau những nỗ lực tìm kiếm không biết mệt mỏi.

Lở đất kinh hoàng, 8 người chết và bị thương - 1
Nơi tìm thấy thi thể mẹ con chị Vàng Thị Mả vào chiều 2/5.

Sau 6 ngày tìm kiếm, chiều 2/5 lực lượng cứu hộ đã phát hiện thi thể nạn nhân Vàng Thị Mải (21 tuổi, mang bầu tháng thứ 8) nằm dưới một đống đất đá lớn cách hiện trường vụ lở đất vài trăm mét.

Trong khi bị lũ cuốn, vật lộn với dòng nước, chị Mải đã sinh non được một cháu bé ngay trong dòng nước, thi thể người mẹ và đứa con xấu số nằm cạnh nhau dưới đống đất đá.

Còn cháu Vàng Seo Sì (9 tuổi) bị nước lũ cuốn trôi xuống dòng sông Chảy cách hiện trường nhiều km cũng đã được tìm thấy ngay sau đó.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Bùi Minh Hiệu - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Xín Mần, kiêm phó ban phòng chống lụt bão, thiên tai cho biết: “Sau khi tìm thấy 2 thi thể cuối cùng, địa phương đã phối hợp với gia đình lo mai táng cho các nạn nhân. Trước mắt, UBND huyện Xín Mần hỗ trợ khẩn cấp 4 triệu đồng cho gia đình mỗi nạn nhân thiệt mạng, 1,5 triệu đồng cho người bị thương để sớm ổn định cuộc sống”.

“Sau khi vụ lở đất xẩy ra, chính quyền địa phương đã gấp rút dựng tạm 2 căn nhà bạt tại nơi an toàn, hỗ trợ nhanh 60 kg gạo cùng chăn màn cho những người còn sống và gấp rút thực hiện công tác cứu nạn” - ông Hiệu cho biết thêm.

Như vậy, vụ lở đất kinh hoàng vào lúc 1h sáng ngày 27/4 tại xã Pà Vầy Sủ, huyện Xín Mần đã làm 3 người bị thương và 5 người chết.

Thế Cường